Một anh chàng tên là Carl đã gặp sự cố khi đang bay trên chiếc máy bay SportCruiser hai chỗ và đánh rơi chiếc túi đựng MacBook Air. Anh này không chỉ may mắn thoát chết mà chiếc MacBook Air cũng may mắn "sống sót" sau cú rơi.

Một tài khoản Reddit có tên là av80r hay còn gọi là Carl là một người có niềm đam mê bay lượn. Trong một lần đang bay trên chiếc máy bay SportCruiser hai chỗ ngồi một động cơ thì sự cố bất ngờ xảy ra. Phần nóc khoang lái bật mở và chiếc túi đựng chiếc máy tính xách tay MacBook Air của anh này bị rơi ra khỏi máy bay từ độ cao khoảng 1.000 feet (tương đương với hơn 300 mét). Carl cùng chiếc máy bay đã hạ cánh an toàn mà không bị bất cứ thiệt hại gì nhưng chiếc máy tính MacBook Air đời 2011 cùng chiếc máy tính điện tử HP 50g đã bị rơi.

Ban đầu, Carl không thể tìm được chiếc túi thất lạc của mình nên anh quyết định đăng tin tìm chiếc túi trên Facebook. May mắn cho anh, một người nông dân tên là Malopo đã nhặt được chiếc túi và trả lại cho Carl.

Điều kỳ diệu nhất là ngoại trừ phần khung bị cong vênh, lớp kính của trackpad bị bong ra thì chiếc máy vẫn có thể sử dụng được. Khi Carl lắp thêm chuột và bàn phím ngoài, rồi đặt máy tính lên một chiếc bàn làm mát để thay thế cho phần quạt đã hỏng, chiếc Macbook Air vẫn có thể sử dụng khá ổn.

Tuy nhiên tất cả những điều đó không khiến anh chàng này trở thành một tín đồ trung thành của Apple. Carl cho biết: "Tôi thực sự ấn tượng về độ bền của Mac tuy nhiên tôi sẽ không để hệ điều hành Yosemite làm phiền mình thêm nữa. Tôi cần một vi xử lý mạnh hơn, RAM và khả năng xử lý đồ họa tốt hơn. Tôi nghĩ mình sẽ mua một chiếc Razer Blade 2015 hoặc WS60 của MSI".

Carl cho biết anh sẵn sàng nói chuyện với những người không tin vào câu chuyện của mình. Anh còn cho đăng bức ảnh của chiếc máy tính bị cong và hình ảnh của nó khi được khởi động.

Theo xalo

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Máy lạnh?

Fix2Qik Vùng: Endeavour Hills. Phone: 0420 982 770, 0412 067 647
Xem thêm