Ngày tòa án xử cho chị được phép ly hôn, tôi là người duy nhất mang hoa tặng chị. Trong khi những người khác, ai cũng sụt sùi tiếc thương cho hoàn cảnh của chị.


ảnh minh họa

Kẻ thì tiếc vì chị không cố sống cùng để được hưởng khối tài sản cha mẹ chồng để lại là một ngôi nhà to đùng nơi phố chính của Thủ đô, khi họ về già. Người lại lo, chị đã 40 làm sao có cơ hội tìm được một người đàn ông đủ tốt để có thể đi tiếp trên con đường còn đang dang dở.

Tôi thì ngược lại, tôi thấy vui cho chị và chúc mừng vì chị đã dám tự giải thoát cho mình và những đứa trẻ. Thử hỏi nếu cứ tiếp tục cuộc sống trước đó, liệu chị và hai đứa nhỏ có thể sống nổi đến ngày được thừa kế?

***

Chị xinh đẹp, giỏi giang, hiện làm giám đốc nhân sự cho một công ty nước ngoài, thu nhập hàng tháng tính bằng USD. Với một phụ nữ được gọi là thành đạt như chị, không ai có thể ngờ, cuộc sống gia đình riêng với chị lại như địa ngục.

Ngày họ kết hôn, người thân, bạn bè hai bên đều không ngớt lời chúc tụng vì anh chị thực sự là một cặp “thanh mai, trúc mã”. Anh có học, chị có học, cả hai đều là những cán bộ của các công ty lớn.

Sau khi kết hôn, không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ với gia đình, chị còn không ngừng thăng tiến trong công việc. Hai đứa trẻ một trai, một gái lần lượt chào đời, đều xinh như thiên thần.

Rồi từ vị trí trưởng phòng nhân sự của một công ty trong nước, chị đã trở thành giám đốc nhân sự của một công ty nước ngoài. Mức thu nhập của chị ngày càng có khoảng cách với chồng.

Trong khi chồng chị suốt mất năm qua vẫn giậm chân tại chỗ. Cộng thêm với ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế, tình hình làm ăn của công ty ngày càng sa sút. Mặc cảm thua kém vợ cứ lớn dần trong anh. Anh bắt đầu săm soi các mối quan hệ của chị.

Hàng ngày, mỗi khi chị trang điểm đi làm anh lại lườm nguýt, rồi bóng gió, “chắc đi “đánh đĩ” với sếp nên mới được trả lương cao thế”. Hết giờ làm, từ cơ quan về nhà không may tắc đường, chị lại phải nghe những lời cay nghiệt từ chồng… Thậm chí, có những lúc rượu say, chồng chị còn cầm dao rượt đuổi 3 mẹ con náo loạn cả khu phố.

Chị tâm sự, chẳng ai đang tâm phá nát gia đình mình cả. Nhưng sống trong cái gia đình đó, không chỉ chị mà hai đứa nhỏ lúc nào cũng nơm nớp lo sợ. “Mình đã không thể mang đến cho con một người cha tốt, thì ít nhất chúng cũng phải sống trong sự bình yên”, chị chia sẻ.

Hai tháng sau ly hôn, tôi gặp lại chị, thật bất ngờ chị và hai đứa nhỏ đều hồng hào hẳn lên. Chị báo tin mừng là mẹ con chị đã mua được nhà mới, tuy cũng phải vay mượn người thân. Nhưng tôi thấy là cuộc sống của chị đang dần ổn định.

Hình minh họa.

Còn chuyện lấy chồng, chị nói mình hiện giờ chị như con chim đã một lần bị thương, nên rất khó có thể mở lòng với một người đàn ông khác. Nhưng thôi đó là vấn đề của thời gian… Còn cuộc sống tại của mẹ con chị đã có sự thay đổi theo chiều hướng tích cực.

Phong Lan - Tổng Hợp từ Internet

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?

Central Skylights Vùng: Dandenong. Phone: 9999 1526
Xem thêm

Cung cấp và lắp đặt giếng trời Velux skylights, rẻ và đẹp tại Melbourne