Lượt đi vòng 1/8 Champions League: Trừ Barca, “cửa trên” thắng thế

00:28' 24-02-2017
Bayern, Real Madrid, Atletico, Man City, Juventus đều coi như chạm một tay vào vé tứ kết. Dortmund thua đen đủi nhưng còn đầy cơ hội lật ngược thế cờ. Chỉ Barca ở cận kề “cửa tử”.

Nỗi tủi nhục của Barca

Sự trở lại của Busquets và Iniesta ở chuyến đi tới sân Công viên các Hoàng tử tưởng sẽ giúp cho tuyến giữa Barca làm chủ cuộc chơi tốt hơn thì điều ngược lại xảy ra. Bộ đôi tiki-taka còn sót lại của Barca sau sự ra đi của Xavi lép vế hoàn toàn trước “tiểu Pirlo” - Marco Verratti, sức càn lướt của Matuidi, và sự linh hoạt của Rabiot.

Barca thua quá sốc

PSG chơi pressing quá khủng khiếp, Barca rối loạn và thủng lưới 4 bàn là còn may mắn. Riêng bộ ba tấn công Messi – Suarez – Neymar (MSN) bị chia cắt với phần còn lại. Messi chỉ thường xuyên xuất hiện ở khoảng giữa sân, gần như không thể tiến gần vòng cấm địa chủ nhà. Neymar xử lý lắt nhắt trong khi Suarez “đói bóng”.

Đây là thất bại đậm nhất mà đội bóng xứ Catalunya từng hứng chịu tại Cúp C1/Champions League, giống như nỗi đau trước Milan năm 1994, Dynamo Kiev năm 1997 và Bayern năm 2013 (Barca đều thua 0-4). Ngược dòng ư? Thống kê chỉ ra rằng, trong 185 trận knock-out ở Cúp châu Âu, không có CLB nào “thoát khỏi cửa tử” sau khi thua với tỷ số 0-4 ở trận lượt đi.

“Cửa trên” thắng thế

Trước trận, có đủ phân tích cho rằng Arsenal đứng trước cơ hội tốt để làm điều gì đó với Bayern Munich, từ sự không ổn định của “Hùm xám” – từng thua cả tí hon Rostov ở vòng bảng đến việc “Pháo thủ” có đủ binh lực tốt nhất. 45 phút đầu tiên, các CĐV đã mơ mộng thực sự khi Arsenal chơi hay và đạt kết quả hòa 1-1.

Nhưng không thể ngờ, thảm họa lại ập đến với Arsenal trong hiệp 2, xuất phát từ việc Koscielny chấn thương rời sân nhường chỗ cho Gabriel. Chỉ vài phút không còn Koscielny, “Pháo thủ” liền bị Lewandowski làm tung lưới. Cứ như thế, đội bóng của Wenger sụp đổ dây chuyền, thua thêm 3 bàn nữa trong nỗi cay đắng tột cùng.

Robben cứa lòng đẹp mắt vào lưới Arsenal

Bayern đã thể hiện bản lĩnh cao cường của một ứng viên vô địch hàng đầu. Tấm vé vào tứ kết đã được họ sớm định đoạt. Trong khi đó, nhà ĐKVĐ Real Madrid cũng chứng tỏ kinh nghiệm và đẳng cấp trong màn tiếp đón Napoli. Mặc bị thủng lưới sớm, Ronaldo và các đồng đội vẫn bình tĩnh thi triển lối chơi để lội ngược dòng thắng 3-1.

Riêng Atletico Madrid và Juventus đáng khen hơn khi đá trên sân khách. Nếu đội bóng nửa đỏ-trắng thành Madrid duy trì tầm vóc tại châu Âu vài năm qua bằng việc “bắn hạ” Leverkusen thì “Bà đầm già” thắng đẹp FC Porto 2-0. Sevilla đánh bại Leicester 2-1. Man City vượt qua Monaco 5-3 đầy cảm xúc. Dortmund dù thua 0-1 Benfica nhưng họ đủ sức lật thế cờ.

So với vòng 1/8 Cúp C1 của mùa trước thì mùa này, các đội bóng lớn đa phần sớm chiếm lợi thế. Tuy nhiên không vì thế mà kịch hay không còn. Tâm điểm là 2 cặp đấu Leicester – Sevilla, và Monaco – Man City. Ngay cả Barca cũng được chờ đợi về một trận cầu để đời trước PSG.

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Siêu thị?

Big Sam Market Vùng: Niddrie. Phone: 9366 2237
Xem thêm

chuyên bán các loại thực phẩm tươi ngon như trái cây, thịt, cá,...


Article sourced from 24H.

Original source can be found here: http://www.24h.com.vn/bong-da/luot-di-vong-1-8-cup-c1-tru-barca-ca-lon-nuot-ca-be-c48a856090.html