Lượt 6 vòng bảng cúp C1: Premier League lâm nguy
Nhưng mọi thứ thay đổi ở chiến dịch 2015-16. Man City dù rơi vào bảng tử thần cùng Juventus và Sevilla nhưng đã có vé vào vòng 1/8 trước 2 lượt trận. Hiện tại, họ đang cạnh tranh cùng nhà vô địch nước Ý cho ngôi đầu bảng D.
MU buộc phải thắng trên sân Wolfsburg
Arsenal, MU và Chelsea lại gây thất vọng tràn trề dù chỉ chạm trán với những đối thủ dễ thở. Chỉ có “Pháo thủ” phải đụng độ Bayern còn lại chỉ toàn là các CLB hạng 2 của châu Âu.
Trong lần đầu tiên trở lại Champions League sau 1 năm gián đoạn, MU trông thật tội nghiệp và mong manh. Họ toàn thắng cách biệt 1 bàn và chưa trận nào ghi quá 2 bàn vào lưới PSV, Wolfsburg hay CSKA Moskva.
Ở lượt trận cuối, thầy trò HLV Van Gaal cần giành 3 điểm trên nước Đức nếu muốn tự định đoạt số phận của mình. Nếu chỉ hòa hoặc thua Wolfsburg, PSV sẽ là đội đi tiếp nếu đánh bại được CSKA Moskva trong lần tiếp đón đội bóng Nga.
Tình thế hiện tại của Chelsea cũng khá giống MU. Chỉ khác là nhà vô địch nước Anh được chơi trên sân nhà và chỉ cần 1 kết quả hòa trước Porto là đi tiếp.
Chelsea chỉ cần hòa ở lượt cuối
Ở trận đấu cùng giờ Dynamo Kyiv gần như chắc chắn sẽ giành 3 điểm trên sân nhà trước đội bét bảng Maccabi Tel Aviv. Vì vậy kết quả ở Stamford Bridge sẽ quyết định cho ngôi đầu bảng G.
Số phận của Arsenal thì lại khác hoàn toàn và còn là bi đát nhất so với các đồng hương. Do thua 2-3 ở Emirates nên trận lượt về của Arsenal với Olympiacos có ý nghĩa y hệt một trận play-off.
Dẫu sao cả ba đại gia của Premier League đều nắm quyền tự quyết trong tay. Họ chắc chắn đều hướng tới chung một mục tiêu là chiến thắng chứ chẳng thể mong chờ “thần may mắn” đứng về phía mình.
Article sourced from 24H.