Mới đây, trong một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình Uruguay RC Gol, tiền đạo Liverpool Luis Suarez đã dốc bầu tâm sự và kể về những bất công và những điều chướng tai gai mắt mà anh nhận thấy không chỉ ở báo chí anh, mà còn ở chính người hâm mộ và cả những lãnh đạo cao cấp nhất của nền bóng đá nước này.

"Mới cách đây một tuần thôi, tôi và vợ tôi đang đi dạo ở một trung tâm mua sắp gần Manchester và ba hoặc bốn gã nọ đến xin chụp ảnh chung với tôi. Khi chúng tôi đang tạo dáng thì bất thình lình vợ tôi kêu lớn tiếng: 'Luis, bước ra khỏi đó ngay đi.'"
"Cô ấy nhận thấy bọn kia đang đưa tay chúng lên miệng cắn. Mà lúc đó tôi đang đi với vợ và con gái mình. Những điều như thế bao giờ cũng làm cho bạn cảm thấy tồi tệ. Vợ tôi thì suýt khóc, còn lũ mất dạy kia vừa cười hô hố vừa bỏ đi. Lúc nào bạn cũng sẽ mệt mỏi vì những chuyện như thế này."
"Người ta lúc nào cũng nói tôi ăn vạ, trách móc trọng tài, làm điệu bộ này nọ, họ (báo giới Anh) cho rằng tôi là kẻ phân biệt chủng tộc, họ dựng lên tất cả mọi thứ để đổ lỗi cho tôi. Họ chưa bao giờ nói tốt cho tôi một tiếng nào cả. Đó là lý do tại sao khi có người hỏi tôi rằng tôi nghĩ gì về giải cầu thủ xuất sắc nhất năm tôi chỉ cười: 'Tôi không biết, tôi không quan tâm vì tôi biết rằng chừng nào còn ở Anh, tôi còn chưa được người ta trao cho bất kỳ một giải thưởng quan trọng nào."
"Báo giới Anh lúc nào cũng vậy, họ đã không ngừng khiến tôi cảm thấy xấu hổ ngay từ khi tôi đến đây. Họ chưa bao giờ phán xét tôi vì thứ bóng đá mà tôi chơi, trái lại, họ chỉ thường nhìn thái độ chơi bóng của tôi mà đánh giá thôi."

Báo giới Anh đã bao giờ công bằng với Suarez? - Ảnh: Internet

"Khi tôi còn nhỏ tôi lúc nào cũng mơ ước được chơi cho Liverpool. Ở đây, tôi chơi với những cầu thủ tuyệt vời, những người hiểu rõ tôi và tôi muốn được chơi thêm nhiều năm nữa ở Anfield. Sân vận động này thật tuyệt, còn người hâm mộ the Kop thì khỏi nói. Họ xăm cả hình tôi lên người nữa. Có mơ tôi cũng chẳng dám nghĩ đến chuyện này."
"Đặc biệt là sau khi tôi bị cấm thi đấu, họ lại càng tỏ ra giúp đỡ tôi nhiều hơn. Cả đời tôi cũng không bao giờ quên được tấm lòng này của họ giành cho tôi. Chính họ đã khiến tôi tự thuyết phục mình rằng: 'Thôi nào, Luis, quên hết đi và ở lại chơi tiếp thôi.'"
"Nhưng tôi không thể quên được, vì tôi đã đau đớn, gia đình tôi cũng đau khỏ và ngoài bóng đá ra thì gia đình là chốn yên ổn duy nhất của tôi. Gia đình tôi yêu tôi và tôi đau đớn khi thấy họ bị những kẻ vô lương tâm ở Anh dằn vặt đến như thế."
"(Về vụ phân biệt chủng tộc với Evra) người ta cấm thi đấu tôi tới 8 trận mà không đưa ra được bằng chứng xác thực nào. Vậy mà trong trường hợp của Terry, khi họ có bằng chứng vả cả công cụ đọc cử động miệng để xác minh đoạn băng ghi hình, họ cũng chỉ phạt anh ta có 4 trận. Tôi cho rằng đó là vì tôi đến từ Nam Mỹ nên mới bị phân biệt như thế."

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Tiệm rượu?

Steve's Liquor Vùng: Springvale Sth. Phone: 9708 2535
Xem thêm

Tiệm rượu với đầy đủ các lựa chọn về rượu, bia nhiều nhất tại vùng Springvale