Đã đến lúc viết lên đoạn kết
Cho cuộc tình mình khi đã hết thương yêu
Mới sớm mai đã đến lúc nắng chiều
Anh vui không khi đường yêu hai lối?

Tơ lòng em ngổn ngang trăm mối
Tình yêu mình chết vội thế này sao?
Lỗi do ai đã khiến ai đau
Hay chỉ bởi lòng người mau thay đổi?

Những ngày qua phải chăng em nông nổi
Không nhận ra anh gây lỗi quá nhiều
Không nhận ra anh chẳng chút thương yêu
Cũng không thấy lời yêu đầy giả tạo

Những chuyện trò nặng nề khuôn sáo
Những quan tâm nhạt nhẽo đến đắng lòng
Những hững hờ…thôi đã hết trông mong
Xin vĩnh biệt cuộc tình không kết quả

Dẫu tự biết sẽ mang nhiều vật vã
Lệ tuôn trào khi đôi ngả chia ly
Cũng cam đành tiễn một nửa ra đi
Chôn chặt khối tình si vào ký ức

Tình yêu ơi hãy cho ta tỉnh thức
Khi mộng lòng giờ đã quá trái ngang
Dấu yêu kia dẫu vạn dẫu ngàn
Không giữ được chân chàng đang cố bước

Dẫu lòng em vẹn tròn sau trước
Cũng chỉ là tự chuốc thương đau
Thôi thì anh cùng kẻ đến sau
Hai lối thoát cho nhau cùng nhẹ nhõm.

Authors: Hue Tran - Source: 24h

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?

Miti Health Care Vùng: Sunshine. Phone: 0421 969 318
Xem thêm