Mùa giải vừa qua có thể xem là lúc mà Liverpool gần với chức vô địch Anh nhất trong hơn 20 năm qua. Dù cuối cùng để Man City về đích trước nhưng những ai yêu màu đỏ vùng Merseyside họ có thể hy vọng vào mùa giải sau sẽ tốt đẹp hơn bởi họ đang có trong tay nhiều cầu thủ chất lượng, một Suarez đang đạt tầm cỡ thế giới và CLB cũng đã trở lại Champions League sau nửa thập kỷ vắng mặt.
|
|
Nhưng Liverpool khởi đầu mùa giải 2014–2015 mà không có chân sút từng ghi 31 bàn tại Premier League mùa trước là Luis Suarez khi anh đầu quân cho Barcelona. Dù đội chủ sân Anfield vẫn một mực cho rằng họ không lệ thuộc vào tiền đạo người Uruguay nhưng người ta đều đưa ra dự báo đây sẽ là mùa giải khó khăn cho Liverpool. BLĐ đội bóng cũng biết cách xoa dịu người hâm mộ khi mang về rất nhiều ngôi sao nhằm khoả lấp khoảng trống mà Suarez để lại.
Tuy nhiên người xưa từng nói “binh cần tinh chứ không chuộng đa”, một đội bóng cũng vậy, để có thành tích tốt cần những cầu thủ giỏi chứ không nhất thiết đông mà chẳng làm được trò gì. Liverpool cứ cho rằng những Balotelli, Rickie Lambert…sẽ bù được cho Suarez nhưng rồi thời gian cho thấy họ đã sai. Càng ngày người ta nhớ về Suarez nhiều hơn nhất là khi Liverpol khốn đốn trên mọi đấu trường.
Ngày trở lại Champions League của Liverpool đã trở thành thảm kịch. Dù nằm cùng bảng với Real Madrid nhưng giới chuyên môn vẫn tin Liverpool đủ sức vượt qua Basel và Ludogorets. Nhưng với việc chỉ có 5 điểm và đứng thứ 3 trong bảng, Liverpool đành ngậm ngùi sang chơi tại Europa League. Cứ ngỡ rằng khi thi đấu tại sân chơi hạng 2 của Châu Âu, Liverpool sẽ không làm hoen ố danh hiệu “Vua đấu cúp” của mình. Vậy mà Liverpool lại tiếp tục vã vào mặt mình khi để cho Besiktas loại khỏi Europa League.
Trong khi đó tại Premier League, có thời điểm Liverpool rơi xuống giữa đáy bảng xếp hạng khi mà nhiều trụ cột không còn là chính mình còn các tân binh thi đấu vô cùng thất vọng. Nhưng nỗi đau lớn nhất của Liverpool năm nay có lẽ đến từ một cái tên : Manchester United. Trong trận lượt đi tại Old Trafford, Liverpool đã phơi áo 3 bàn không gỡ.
Lượt về tại Anfield, Liverpool tiếp tục thua 1-2 với chiếc thẻ đỏ sau 48 giây vào sân của Steven Gerrard. Một trận thua đã khiến cho cơ hội vào tốp 4 của Liverpool trở nên rất mong manh. Từ vị thế của một ứng cử viên vô địch, giờ Liverpool phải đối mặt với việc không được đá Champions League mùa sau. Và cũng với việc thua đối thủ truyền kiếp là Man United 2 trận liên tiếp càng khiến nỗi đau của Liverpool khó mà quên được.
Khi mà cúp Châu Âu đã không còn, Premier League quá xa vời, Capital one Cup bị loại từ sớm thì FA Cup là hy vọng cuối cùng cứu một mùa giải bỏ đi của Liverpool và đây cũng là mùa giải cuối cùng của Gerrard tại sân Anfield. Chỉ phải gặp Aston Villa, nhiều người đều tin rằng Liverpool sẽ vào chung kết với Arsenal. Tuy nhiên trong bóng đá không gì là không thể bởi một mình Coutinho chẳng thể gánh hết cả đội Liverpool. Trận thua tại sân Wembley đã chính thức phá tan mọi hy vọng có danh hiệu của Liverpool năm nay.
Mất Luis Suarez, thảm bại tại Châu Âu, bị Man United hạ nhục và vô cùng bết bát tại các giải trong nước, còn nỗi đau nào nữa không Liverpool?
Theo tinthethao