Sau vài cuộc đàm phán chóng vánh, Liverpool đã đồng ý bán tiền vệ trẻ người Anh, cho Jonjo Shelvey với giá 5 triệu bảng Anh.
Shelvey, 21 tuổi, là người Anh thứ 2 bị đẩy ra khỏi Anfield trong mùa Hè này. Trước đó, tiền đạo Andy Carroll cũng bị Liverpool bán đứt cho West Ham với giá 15.5 triệu bảng.
|
|
Dù được đánh giá rất cao, nhưng kể từ khi rời Charlton Athletic đến Liverpool năm 2010, Shelvey chỉ có 17 lần được ra sân ở Premier League và ấn tượng “đáng nhớ” nhất của tiền vệ trẻ này lại là chiếc thẻ đỏ trực tiếp anh phải nhận trong trận đấu với Man United hồi đầu mùa giải trước.
Theo báo chí Anh, Shelvey đã từ chối Crystal Palace, đội trả giá cao hơn để ký hợp đồng 4 năm với Swansea và trở thành tân binh thứ 6 của đội chủ sân Liberty trong mùa Hè này.
Thổ lộ trên Twitter cá nhân, Shelvey cho biết: “Tôi sẽ rất nhớ thành phố và đội bóng Liverpool. Tôi nợ mọi người và các CĐV một lời cảm ơn, nhưng giờ là lúc để bắt đầu một chương mới trong sự nghiệp, tại xứ Wales.”
Trong khi đó, ngoài mục đích tăng cường lực lượng, Swansea còn xem Shelvey là bản hợp đồng “chống chế” với đạo luật “home-grown” của Premier League, sau khi họ đã có đến 14 cầu thủ không thuộc diện “cây nhà lá vườn” vì sự xuất hiện của các tân binh đến từ La Liga, Alejandro Pozuelo, Jose Canas và Jordi Amat.
Mặc dù thị trường chuyển nhượng Hè 2013 mới chỉ mở cửa, song Swansea đã hoàn tất 6 hợp đồng mới và họ sẽ còn tiếp tục hoạt động mạnh trong thời gian tới.
Hiện tại, đội bóng của Laudrup vẫn đang theo đuổi sát sao cầu thủ chạy cánh Nacer Chadli của FC Twente, tiền đạo Wilfried Bony của Vitesse Arnhem và Bafetimbi Gomis của Lyon.