Ông cũng lên án cuộc tấn công của NATO vào căn cứ của Gadhafi ở Tripoli hôm qua. Các quan chức Libya cho biết cuộc ném bom này đã giết chết 3 người. Còn giới chức NATO cho hay một hầm chỉ huy đã bị trúng bom.

Ông Gadhafi.

Đài truyền hình quốc gia Libya đã bất ngờ phát thông điệp này của Gadhafi nhằm chứng tỏ ông ta vẫn sống và khỏe mạnh.

Ông ta cảm ơn những người ở bên ngoài Libya đã bày tỏ mối quan tâm sâu sắc và tình cảm, liên lạc để hỏi thăm về tình hình sức khỏe của ông, sau khi nghe được tin về vụ tấn công tên lửa tại căn cứ Bab al-Aziziya.

"Tôi xin nói với những kẻ tấn công rằng tôi sống tại một nơi mà các người không thể nào chạm tới và giết tôi, bởi tôi sống trong trái tim của hàng triệu người", Gadhafi nói thêm. "Sự bất tử là dành cho những người tử vì đạo, và cái chết, nỗi hổ thẹn, sự nhục nhã là dành cho những tên cầm đầu dối trá, hèn nhát".

Tuyên bố của Gadhafi được đưa ra sau khi Ngoại trưởng Italy Franco Frattini cho biết có thể Gadhafi đã bị thương trong cuộc không kích này và chắc hẳn đã rời Tripoli. Frattini cũng nói rằng sức ép quốc tế đang làm chế độ Gadhafi tan rã từ bên trong.

Đáp lại, Moussa Ibrahim - phát ngôn viên chính phủ Libya - khẳng định Gadhafi không hề bị thương do bất cứ cuộc không kích nào và vẫn đang điều hành đất nước mỗi ngày từ Tripoli.

"Thủ lĩnh của chúng tôi vẫn trong tình trạng sức khỏe rất tốt, tinh thần phấn chấn và tâm hồn phơi phới", Ibrahim nói.

Hồng Hà

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?

Trung tâm giữ trẻ Cradles To Crayons Vùng: Kealba. Phone: 9356 9466
Xem thêm