Khi Robert Lewandowski bất ngờ đánh tiếng với các đại gia Premier League, Bayern đã quyết định chi đậm để mang bằng được chân sút này về Allianz Arena.
Lewandowski (trái) sẽ chiếm chỗ của Mandzukic?
Hồi đầu tháng, Lewandowski tuyên bố sẽ tới Bayern nhưng thời gian qua, lại bất ngờ ngỏ ý muốn được thi đấu tại Premier League. Trước thái độ ỡm ờ của Lewandowski, ban lãnh đạo Bayern đã quyết định phá két để trói chân tiền đạo này.
Lương cao gần bằng Ribery
Theo tờ Daily Mail, chưa kể tiền thưởng, Bayern sẽ chi 11 triệu euro tiền lót tay đồng thời trả lương hơn 9 triệu euro mỗi năm để có được chữ ký của Lewandowski. Số tiền này cao gần gấp hai lần mức lương Lewandowski đang nhận ở Dortmund. So với tại Bayern, mức lương này xấp xỉ các ngôi sao hàng đầu như Franck Ribery, Philipp Lahm và nhỉnh hơn Mario Goetze khoảng hai triệu euro. Bayern sẽ ký hợp đồng 4 năm với Lewandowski và có điều khoản gia hạn thêm 12 tháng. Tức để có Lewandowski trong 4 mùa tới, Bayern sẽ phải chi khoảng gần 50 triệu euro, chưa kể tiền thuế thu nhập.
Do còn nợ 42 triệu euro nên 50 triệu euro vẫn là một con số khổng lồ với Dortmund ngay cả khi thu nhập của CLB này đang tăng chóng mặt (mùa 2011-12 kiếm được 189,1 triệu euro và mùa vừa qua còn kiếm được nhiều hơn do lọt vào chung kết Champions League). Bằng chứng là mùa Hè vừa qua, dù kiếm được 45 triệu euro từ thị trường chuyển nhượng nhưng Dortmund cũng chỉ dám chi 50 triệu euro để mua sắm cầu thủ.
Về lương thưởng, trước đây, Dortmund chỉ trả 1,5 triệu euro mỗi mùa cho Lewandowski và đến Hè vừa qua, mới dám nâng lên 5 triệu euro cho mùa cuối cùng. Marco Reus, đang được coi là biểu tượng mới tại sân Signal Iduna Park, cũng chỉ được trả khoảng 5 triệu euro mỗi mùa. Năm 2012, dù đã gia hạn thêm với hàng loạt trụ cột, quỹ lương của Dortmund cũng mới chạm mốc 80 triệu euro (năm 2011 chỉ là 62 triệu euro), chỉ bằng một nửa của Bayern.
Độc chiếm Bundesliga
Cũng nhờ chi đậm, mùa Hè vừa qua, Bayern đã chiêu mộ được Goetze. Cụ thể, Bayern đã trả Goetze 7 triệu euro mỗi mùa (cao hơn 2 triệu so với Dortmund) và tiền thưởng, quảng cáo từ 3 tới 5,5 triệu euro. Trong 4 năm thi đấu cho "Hùm xám", ngôi sao sinh năm 1992 có thể kiếm được 50 triệu euro, con số Dortmund không thể đáp ứng được. Heribert Bruchhagen, CEO của Frankfurt, từng cay đắng thừa nhận: "Vì sao Jan Kirchhoff đến Bayern? Vì sao Sebastian Rode cũng sẽ tới đó luôn? Chúa ơi, họ là những cầu thủ trẻ. Họ sẽ có thu nhập cao gấp 4 lần ở Bayern so với tại đây".
Trong tương lai, tình trạng “hút máu” này nhiều khả năng sẽ tiếp diễn bởi Bayern đang quá giàu có so với phần còn lại. Ở mùa giải vừa qua, Bayern đã kiếm được hơn 400 triệu euro, một kỷ lục mới của câu lạc bộ này và Bundesliga. Jan-Christian Dreesen, giám đốc tài chính của Bayern, thậm chí còn khẳng định họ vẫn còn rất nhiều tiền để mua sắm nếu đội nhà vẫn thi đấu thành công. Trong 5 mùa gần đây, Bayern đã đổ 273,6 triệu euro vào “chợ cầu thủ” và vẫn đang chuẩn bị những khoản tiền lớn để tiến hành các vụ bom tấn với Lewandowski hay Julian Draxler (Schalke).
Tình trạng này một mặt sẽ giúp Bayern trở thành một siêu đội bóng, đủ sức cạnh tranh với các đại gia hàng đầu châu lục. Thực tế, Bayern đã vào tới chung kết Champions League 3/4 mùa gần nhất. Nhưng mặt khác, nó cũng khiến Bundesliga trở thành một giải đấu nhàm chán, nằm trong sự thống trị của Bayern. Mùa trước, dù còn đủ cả Goetze và Lewandowski, Dortmund vẫn bị Bayern bỏ xa tới…25 điểm. Liệu từ mùa tới, khi đã mất hai trụ cột này cho đối thủ, chưa kể Mats Hummels cho Barcelona, liệu Dortmund có còn đủ sức cạnh tranh với Bayern?
Bạn đang tìm dịch vụ về Giáo dục?
Trường có truyền thống về các chương trình học thuật, âm nhạc, thể thao và nghệ thuật.