Lén lút hẹn hò với cô gái Iran suốt 2 năm, anh chàng 9X ngỡ ngàng ngày đầu về ra mắt nhà gái

15:13' 20-03-2026
Anh Hằng (sinh năm 1991, Vân Nam, Trung Quốc) sinh ra trong một gia đình không khá giả, nhưng bố mẹ đặc biệt coi trọng việc học nên dốc hết sức để cho anh được đến trường.

Khi còn đi học, anh Hằng không phải là học sinh xuất sắc, nhưng rất chăm chỉ. Sau này anh thi đỗ vào một trường ở Ngân Xuyên (Ninh Hạ), chuyên ngành tiếng Ba Tư. Khi đó, anh chỉ nghĩ sau khi tốt nghiệp có thể sang Iran hoặc các nước Trung Đông phát triển, dựa vào chuyên môn của mình để kiếm sống và mở mang tầm mắt.

Mùa hè năm 2013, sau khi tốt nghiệp đại học, anh Hằng sang Dubai làm việc. Sau nửa năm, nhờ một cơ duyên, anh theo bạn bè sang Iran. Ban đầu chỉ định ở lại một thời gian ngắn, nhưng không ngờ đất nước này không chỉ giúp anh tìm thấy cơ hội kinh doanh, mà còn giúp anh gặp được người bạn đời.

Anh Hằng và người bạn đời của mình.

Khi mới đến Iran, anh Hằng làm công việc liên quan đến ngoại thương tại một công ty Trung Quốc. Cuộc sống tuy bận rộn nhưng bình lặng. Nhờ nền tảng tiếng Ba Tư học từ đại học, anh nhanh chóng vượt qua rào cản ngôn ngữ, dần hòa nhập với cuộc sống địa phương và tạo nền tảng cho sự phát triển sau này.

Để kết bạn và thích nghi tốt hơn, anh thử tìm những người cùng chí hướng trên mạng xã hội. Cũng vào lúc đó, anh tình cờ thấy tài khoản của La Khả Y và hai người quen nhau.

La Khả Y nhỏ hơn anh Hằng 4 tuổi, sinh ra tại một thị trấn nhỏ ở tỉnh Qazvin, phía tây Iran. Bố cô làm việc trong chính quyền địa phương, mẹ ở nhà nội trợ. Gia đình không giàu nhưng ổn định.

Khác với nhiều gia đình truyền thống ở Iran, bố của La Khả Y rất cởi mở, không trọng nam khinh nữ, luôn khuyến khích cô học hành. Nhờ vậy, cô thi đỗ Đại học Tehran, chuyên ngành tiếng Anh.

Ngay từ thời đại học, thông qua sách trong thư viện, La Khả Y đã biết đến Trung Quốc nên cô rất tò mò. Cô luôn mong được quen một người Trung Quốc để nghe về đất nước này. Vì vậy, khi anh Hằng gửi lời mời kết bạn, cô gần như không do dự mà chấp nhận.

Những ngày đầu trò chuyện, cả hai đều khá ngại ngùng, chỉ có thể dùng tiếng Anh chưa thành thạo để giao tiếp, nội dung cũng chỉ xoay quanh những chuyện thường ngày. Nhưng dù vậy, mỗi ngày họ vẫn trò chuyện 2-3 tiếng rồi dần dần nảy sinh tình cảm.

Hai tuần sau, vào một ngày cuối tuần, anh Hằng chủ động hẹn gặp La Khả Y tại một nhà hàng Trung Quốc. Anh biết ở Iran, phụ nữ phải tuân thủ quy định nghiêm ngặt như đeo khăn trùm đầu, nên chọn nơi có nhiều người Trung Quốc để cô thoải mái hơn, đồng thời cũng muốn gặp mặt người con gái đã trò chuyện bấy lâu.

Ngày gặp mặt, La Khả Y mặc trang phục truyền thống Iran, đội khăn trùm đầu và mạng che mặt, nói chuyện dịu dàng, e thẹn. Khi thấy xung quanh không có người Iran, cô mới tháo mạng che, để lộ gương mặt xinh đẹp tinh tế khiến anh Hằng sững sờ một lúc lâu. Anh liên tục khen cô bằng tiếng Ba Tư khiến cô đỏ mặt.

Sau lần gặp đó, hai người chính thức yêu nhau. Tuy nhiên, ở Iran, phụ nữ thường khá bảo thủ, việc yêu người nước ngoài là rất mạo hiểm. Vì vậy, họ phải yêu trong bí mật suốt 2 năm.

Mùa hè năm 2016, sau khi tốt nghiệp, La Khả Y quyết định nói với gia đình về anh Hằng. Bất ngờ là khi biết anh là người Trung Quốc và cũng theo đạo Hồi, bố mẹ cô không phản đối.

Sau đó, anh Hằng chuẩn bị nhiều quà, gồm đặc sản Trung Quốc và những món được coi là quý giá ở Iran, đến thăm gia đình bạn gái. Ngay lần đầu gặp, mẹ cô ôm anh nồng nhiệt, còn bố cô cũng trò chuyện thân thiện, thể hiện họ rất hài lòng với chàng rể tương lai.

Theo phong tục Iran, sau khi gặp gia đình thường sẽ nhanh chóng đính hôn và kết hôn.

Năm 2017, hai người tổ chức lễ đính hôn long trọng tại Iran, toàn bộ chi phí do bố của La Khả Y chi trả. Anh Hằng chỉ mua một chiếc nhẫn đính hôn, không sính lễ, không nhà xe, vậy mà vẫn cưới được cô gái Iran xinh đẹp này.

Cùng năm đó, họ tổ chức đám cưới ở Iran. Nửa năm sau, anh Hằng đưa vợ về quê tổ chức thêm một đám cưới theo phong tục Hồi giáo.

Sau đám cưới, hai người quay lại Iran làm ăn. Nhờ lợi thế của mình, anh Hằng kinh doanh ngày càng phát đạt, cuộc sống dần tốt lên.

Sau đó, đại dịch bùng phát, hai người bị kẹt ở Iran. Trong thời gian này, La Khả Y mang thai. Anh Hằng muốn con được lớn lên ở Trung Quốc và mang quốc tịch Trung Quốc, nên tìm mọi cách mua vé máy bay đắt đỏ để vợ về quê trước, còn mình ở lại tiếp tục công việc.

Anh dự định khi ổn định sẽ về đoàn tụ, nhưng không ngờ chiến tranh bất ngờ nổ ra, phá vỡ mọi kế hoạch. Anh Hằng bị mắc kẹt lại, sống trong nỗi sợ hãi mỗi ngày, xung quanh là bom đạn, thậm chí nhìn thấy tên lửa bay qua đầu. Sau đó, nhờ sự giúp đỡ của Đại sứ quán Trung Quốc tại Iran, anh Hằng đã sang Azerbaijan và đang chờ chuyến bay về nước, sắp sửa được đoàn tụ với vợ con.

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?

Central Skylights Vùng: Dandenong. Phone: 9999 1526
Xem thêm

Cung cấp và lắp đặt giếng trời Velux skylights, rẻ và đẹp tại Melbourne


Article sourced from EVA.

Original source can be found here: https://eva.vn/chuyen-tinh-yeu/len-lut-hen-ho-voi-co-gai-iran-suot-2-nam-anh-chang-9x-ngo-ngang-ngay-dau-ve-ra-mat-nha-gai-c4a665528.html