Tiền đạo người Tây Ban Nha ghi 2 bàn đưa Chelsea tiến sát vòng bán kết Europa League sau cú đúp giúp đội bóng thành London thắng Rubin Kazan 3-1 rạng sáng 5-4, nâng tổng số bàn thắng của anh ở mùa này lên 18 bàn.

Lâu lắm rồi CĐV Chelsea mới thấy Torres (phải) thăng hoa như vào rạng sáng 5-4.

Dường như phải sang đến năm thứ ba, Fernando Torres mới bắt đầu khẳng định mình trong màu áo Chelsea khi ngôi sao người Tây Ban Nha đưa The Blues tiến sát vòng bán kết Europa League sau cú đúp giúp đội thắng Rubin Kazan 3-1 ở tứ kết lượt đi rạng sáng 5-4.

Hai bàn này nâng tổng số bàn thắng của Torres trong màu áo Chelsea lên 18 bàn - một thành tích chưa thật tương xứng với số tiền 50 triệu bảng Anh mà tỉ phú R. Abramovich bỏ ra để rước anh từ Liverpool vào tháng 1-2011. Nhưng xem ra so với con số 1 bàn trong 18 trận ở nửa mùa đầu tiên hoặc 11 bàn sau 49 lần ra sân ở mùa trước, tỉ lệ ghi bàn của ngôi sao 29 tuổi ở mùa này đáng khích lệ (18 bàn sau 52 trận).

Trước trận thắng Kazan, Torres cũng chơi đầy nỗ lực nhưng có vẻ gánh nặng của cái giá 50 triệu bảng đã lấy đi từ anh rất nhiều sự tự tin. Anh đã "tịt ngòi" một thời gian dài trong năm 2013 cho đến khi ghi bàn quyết định giúp Chelsea thắng Steaua Bucharest 3-1 ở lượt về vòng 2 cách đây 3 tuần.Bàn thắng đó dường như khai thông cho Torres và rạng sáng 5-4, anh chơi trận hay nhất trong màu áo The Blues ở mùa này dù phải đeo mặt nạ để bảo vệ chiếc mũi bị gãy. Ngoài 2 bàn thắng thể hiện rõ tài săn bàn, khả năng chọn chỗ nhạy cảm, số 9 còn khiến CĐV sân Stamford phấn khích bằng những đường chuyền tinh tế ở 2 biên, đặc biệt là cả pha chuyền khó chéo chân ở hiệp 1!

Cuối mùa trước, dù là nhà vô địch Champions League và đoạt Cúp FA nhưng Torres giận dỗi muốn rời Chelsea. Lý do chính là anh không được thi đấu trận chung kết Cúp FA và chơi quá ít ở trận chung kết cúp châu Âu, thậm chí không được chọn đá luân lưu 11 m. May cho Chelsea là Torres vẫn gắn bó và tỏa sáng vào cuối mùa bóng khi The Blues bước vào giai đoạn căng thẳng nhất của mùa bóng, với mật độ thi đấu dày đặc.

Thực ra ở Europa League, ngoài Torres ra thì Chelsea không còn biết trông đợi vào tiền đạo nào sau khi chia tay người hùng Drogba, cho West Brom mượn Lukaku, bán Sturridge cho Liverpool và mua D. Ba chỉ để cải thiện khả năng tấn công ở giải ngoại hạng và Cúp FA vì ngôi sao người Senegal này nửa mùa đầu đã chơi cho Newcastle tại Europa League!

Authors: Bao Ngoc - Tổng Hợp từ Internet

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Giáo dục?

Williamstown High School Vùng: Williamstown. Phone: 9393 9039
Xem thêm

Trường có truyền thống về các chương trình học thuật, âm nhạc, thể thao và nghệ thuật.