Lần đầu tiên làm “chuyện ấy”, tôi đã phải đưa em nhập viện khẩn cấp

00:00' 19-05-2016
Lần đầu tiên ngủ với Thắm mà tôi đã hại em phải nhập viện khẩn cấp thế này, nhiều lúc nghĩ lại hành động của mình đêm hôm ấy tôi thấy xấu hổ và thương em quá.

Tôi yêu Thắm và tôi nghĩ mình sẽ thuyết phục được mẹ Thắm (ảnh minh họa)

Cuối tuần rảnh rang tôi rủ Thắm (bạn gái của tôi) đi ra ngoại thành thăm thú, cũng lâu rồi chúng tôi không đi đâu xa với nhau phần vì công việc, phần vì bố mẹ Thắm ngăn cấm chúng tôi qua lại với nhau. Đưa Thắm tới cánh đồng lúa thơm lừng gần nhà bà ngoại tôi thăm thú, em thích vô cùng. Tôi cũng vui vì Thắm thích sự mộc mạc, giản dị của đồng quê chứ không chảnh, kiêu kỳ như mấy cô đồng nghiệp ở công ty tôi.

Ngồi tâm sự với bạn gái về mọi chuyện, chúng tôi cùng mơ ước về 1 tương lai có tôi và Thắm cùng 2 đứa con xinh đẹp. Thắm nói mẹ em ghét tôi lắm, mẹ Thắm chỉ thích những người giàu có, quyền thế làm con rể thôi. Cũng vì lý do đấy mà bà cấm tôi được qua lại với em nhưng chúng tôi vẫn bất chấp tất cả để đến với nhau. Tôi yêu Thắm và tôi nghĩ mình sẽ thuyết phục được mẹ Thắm, chỉ cần tôi kiên trì và không ngừng yêu Thắm thôi.

Rong chơi cả buổi ở đồng quê, cũng đến giờ tôi đưa em về nhưng khi vừa đứng dậy cúc áo thứ 2 của Thắm bỗng bật ra khiến vòng 1 của em phô hết trước mặt tôi. Nhìn chằm chằm vào chỗ đó của em, tôi như bị thôi miên và muốn chiếm lấy chỗ ấy của em ngay lập tức. Mãi sau Thắm mới để ý cúc áo của mình bung ra, Thắm xấu hổ vội vã cài lại và quay mặt đi giọng hờn trách tôi không nhắc em.

Không chịu nổi được nữa, tôi nuốt nước bọt liều lĩnh ôm lấy Thắm và nài nỉ cô ấy chấp thuận lời đề nghị tế nhị của mình.

- Mình vào nhà nghỉ được không em? Anh muốn chúng mình là của nhau thì chuyện anh và em mẹ sẽ không cấm đoán nữa, cho anh nhé. Anh hứa sẽ chịu trách nhiệm về chuyện này.

- Không được, em mà mất trinh mẹ sẽ từ mặt em mất. Đừng biến em là gái hư anh à, em nghĩ chúng ta nên về nhà thì tốt hơn.

- Anh e không được rồi. Nếu hôm nay em không chịu cho anh, anh sẽ phải đến nhà nghỉ tìm gái giải quyết mất, em không muốn người yêu ngủ với người khác đúng không? Thôi cho anh đi, mình yêu nhau được 8 tháng rồi chứ ít gì đâu.

Thắm không nói gì chỉ cúi đầu im lặng, tôi hiểu em đã đồng ý làm chuyện đó với tôi. Không để mất thời gian, tôi đưa Thắm vào nhà nghỉ gần đó vui vẻ. Cơ hội đến rồi tôi phải nhanh tay chớp lấy trước khi Thắm đổi ý đòi về.

Lên nhận phòng, Thắm run rẩy ngồi sát mép giường mặt đầy lo lắng. Thấy em như vậy tôi lại thích hơn, phải Thắm là gái ngoan em chưa từng qua đêm với người nào nên sợ cũng đúng thôi. Có lẽ đêm nay Thắm sẽ cho tôi nhiều điều thú vị đây.

Đừng biến em là gái hư anh à (ảnh minh họa)

Vội vã cởi đồ ra, tôi cũng nhanh tay giúp Thắm cởi bỏ bộ quần áo vướng víu trên người em ấy ra. Nhìn Thắm mà tôi không sao ngăn nổi hành động bạo dạn của mình. Khi Thắm kêu đau, cô ấy khóc lóc các kiểu bắt tôi dừng lại, thì tôi lại càng hứng mà làm tới hơn khiến Thắm ngất lịm đi. Khi thỏa mãn với dục vọng của mình, tôi mới chịu buông em ra và cười mãn nguyện. Công nhận là Thắm tuyệt vời và hấp dẫn trên giường thật, bảo sao tôi không cuồng nhiệt đến thế.

Nằm thở 2 phút vẫn thấy Thắm nằm bất động không nói gì, vội quay người sang lay Thắm nhưng em vẫn nằm im. Nhìn xuống dưới máu chảy thẫm đẫm ga giường khiến tôi choáng và hoảng sợ tột độ. Thắm đã ngất vì tôi lỡ mạnh bạo quá, em không chịu được vậy mà tôi cứ làm tới như đúng rồi. Không suy nghĩ gì nữa tôi vội vàng gọi xe cấp cứu đưa em vào viện khẩn cấp không Thắm mà có mệnh hệ gì tôi ân hận cả đời.

Cũng may là hôm đó tôi đưa Thắm vào viện kịp thời không thì… Vào tới viện tôi phải giả làm chồng Thắm để mọi người khỏi dị nghị, lần đầu tiên với Thắm mà tôi đã hại em phải nhập viện khẩn cấp thế này em giận tôi lắm đây.

Khi Thắm tỉnh dậy nhìn thấy tôi em chẳng nói chẳng rằng, tôi biết Thắm chưa tha thứ cho tôi chuyện ở nhà nghỉ. Cũng vì chuyện này mà em phải nói dối bố mẹ là đi công tác mấy hôm rồi về. May mà 2 bác không nghi ngờ gì, từ lần đó trở đi tôi không dám đòi hỏi Thắm nữa, lúc nào tôi muốn quá cũng chỉ dám xin Thắm cho ôm hôn là cùng thôi. 1 lần em phải nhập viện cấp cứu khiến tôi sợ mất mật rồi, có lần 2 nữa chắc Thắm chia tay tôi mất.

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?

Braybrook College Vùng: Braybrook. Phone: 9312 2900
Xem thêm

Trường có ó uy tín về chất lượng đào tạo học sinh.


Article sourced from XALUAN.