Tôi cứ vô tư mạt sát vợ mà chẳng mảy may đến tâm trạng cô ấy (Ảnh minh họa)

Tôi là một người chồng tồi tệ. Khi viết những dòng này tôi ước gì thời gian quay lại để xóa bỏ những tổn thương mà tôi đã gây ra cho cô ấy nhưng đó chỉ có thể là điều ước.

Ngày trước tôi gặp vợ nhân dịp được một ngân hàng mời đi dự tiệc, vợ cũng được mời và được xếp ngồi cùng bàn với tôi. Vợ tôi có khuôn mặt khả ái, hôm đó cô ấy mặc một chiếc váy đên ôm sát người rất quyến rũ. Tôi bắt chuyện chuyện làm quen rồi xin số và cuối cùng chúng tôi làm bạn của nhau. Tôi mến vợ nên tiến hành cưa cẩm, nhưng em nhiều lần từ chối tình cảm của tôi mặc dù tôi biết rõ em chưa yêu ai ở thời điểm đó.

Lần đầu gặp vợ tôi đã có cảm tình và quí mến cô ấy (Ảnh minh họa)

Tôi quyết theo đuổi em bằng được, rồi em thú nhận những chuyện trong quá khứ lẫn những tổn thương em đã mang khiến em không muốn yêu ai. Quá khứ em đã làm chuyện làm lỡ, em đã yêu một người có gia đình nên giờ em mặc cảm. Tình yêu của họ cũng chỉ dừng lại ở sự sẻ chia, họ hiểu về cuộc sống của nhau và xem nhau như những người tri kỷ nhưng như vậy là sai, là em đã chen chân vào hạnh phúc của người khác. Em bị chuyện đó làm ám ảnh, rồi một số chuyện khác nữa.

Tôi yêu em nên bỏ qua tất cả để đến với em, lúc đó tôi cũng đã phân vân nhưng vì tình yêu của tôi dành cho em rất lớn nên tôi vẫn giữ em lại bên mình. Chúng tôi yêu nhau và cưới nhau, nhưng đôi khi tôi vẫn bị những tin nhắn tình cảm của hai người mà tôi đã từng đọc bị ám ảnh. Trước lúc cưới vợ có nói, cho tôi suy nghĩ kỹ, nếu đã xác định lấy nhau thì tôi phải bỏ qua chuyện cũ và cùng nhau sống hạnh phúc, còn nếu không tôi có thể ra đi và cô ấy không trách móc lấy một lời. Nhưng tôi vẫn quyết định yêu em và lấy em.

Cuộc sống hôn nhân lúc đầu rất hạnh phúc nhưng càng ngày tôi càng trở nên xấu tính. Tôi hay nhớ lại chuyện cũ, chuyện họ gọi nhau thân mật, rồi nhiều điều lỡ may vợ có động chạm gì liên quan tới người đó dù là cái tên giống nhau hay đại loại thế thì máu ghen trong tôi lại nổi lên. Đôi khi tôi thấy mình thật tệ, khi chưa cưới tôi yêu cô ấy nhiều bao nhiêu thì khi thấy về tôi hư tính hư nết và hay hờn trách thậm chí lôi chuyễn cũ ra xỉa xói.

Nhưng vợ tôi chỉ im lặng, cô ấy cũng là phụ nữ hiện đại, kiếm ra tiền xinh đẹp và đầy người nhòm ngó, nhưng càng sợ mất vợ thì tôi lại càng thấy ghen tuông. Nhiều lần cô ấy khóc và đòi chia tay, những lần đó tôi lại dịu lại và ôm cô ấy vào lòng xin lỗi.

Rồi một hôm, tôi thấy người kia có nhắn tin cho vợ tôi hỏi cô ấy có sống hạnh phúc không? Sau bao nhiêu năm vắng bóng. Tôi lại điên tiết lên và la mắng cô ấy bảo là “tình cũ không rủ cũng tới”, rồi tôi bới móc mặc dù vợ cũng chỉ nhắn tin hỏi thăm người đó như người bạn và rất chừng mực. Nhưng tôi cứ sợ họ gặp lại nhau vì tôi biết tình cảm của họ trước đây rất sâu nặng.

Những lần cãi nhau, giận nhau vợ tôi vẫn giữ thói quen lặng, sự nhẫn nhịn chịu đựng của cô ấy càng làm tôi điên lên. Rồi một ngày đẹp trời tôi đi làm về, nhà cửa vắng tanh, tôi lên phòng mở tủ thay quần áo thì không thấy quần áo vợ đâu. Tôi thấy lo lắng, liền gọi cho cô ấy thì thấy thuê bao. Nhìn lên bàn tôi thấy một lá thư vợ để lại:

Anh à! Những ngày qua lấy em anh đã chịu đựng người vợ như em nhiều lắm phải không anh? Em đã từng mơ ước một ngôi nhà nhỏ, có anh có em và có con. Em đã cố gắng khiến nhà mình luôn vui vẻ hạnh phúc, em cứ ngỡ anh sẽ quên mọi chuyện và cùng em vun đắp gia đình như ngày xưa anh vẫn thường hứa. Nhưng có lẽ khó khăn quá anh nhỉ?Dù em có cố gắng như thế nào thì anh vẫn không chấp nhận em. Xin lỗi vì đã để anh có một người vợ không hoàn hảo, xin lỗi vì đã khiến anh thấy khó chịu, nhọc lòng trong thời gian qua. Nhưng anh à, em cũng mệt mỏi lắm, em… em thèm cuộc sống yên bình, thèm được yêu thương chứ không phải mạt sát nhau thế này, trái tim em chưa bao giờ hết tổn thương cả. Em đi đây, đơn em đã ký, em mong anh tìm được người phụ nữ hoàn hảo hơn em. Chúc anh hạnh phúc”

Lá thư nhòe nước mắt của vợ, những giọt nước mắt hối hận của tôi có lẽ đã quá muộn màng. Tôi đã khiến vợ mình chịu nhiều tổn thương hơn hạnh phúc. Cái quá khứ ấy đáng lẽ tôi nên buông nó ra và sống tốt ở thực tại, ấy vậy mà tôi đã dùng nó để luôn khiến vợ phải cúi đầu. Tôi là một người chồng tệ hại.

Theo xaluan

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?

Natalie Suleyman MPParliament of Victoria Vùng: Keilor Downs. Phone: (03) 9367 9925
Xem thêm