La Liga sẽ không thể hiện hữu nếu chỉ có 2 “kẻ thống trị” Barcelona và Real Madrid. Thế nhưng, cuộc khủng hoảng tài chính đang đe dọa sự tồn vong của hầu hết các đội bóng còn lại.
Không chỉ phải è cổ gánh những khoản nợ ngân hàng, đa phần các CLB hiện chưa biết xoay đâu ra để thanh toán số tiền nợ thuế khổng lồ.
Tổng công ty… “Chúa chổm”
Trong cuộc họp mới đây, người phát ngôn thuộc Đảng xã hội TBN - Manuel Pezzi đã yêu cầu Chủ tịch Javier Thebes của BTC La Liga (LFP) giải trình về khoản nợ thuế 506,504 triệu euro tính đến ngày 30/04.
Trong tổng số nợ khổng lồ này, chỉ có Barcelona, Real Madrid, Bilbao và Osasuna là không dính dáng đến. Ngay cả như vậy, nếu chia đều khoản nợ thuế trên cho 16 CLB còn lại tại La Liga, mỗi CLB cũng đang phải “gánh” thêm 31,65 triệu euro, trong đó chủ yếu là nợ tiền bảo hiểm xã hội.
Phát biểu trong cuộc họp, ông Manuel Pezzi đã “tố” Tổng công ty thể thao TBN (SAD) – đại diện về pháp lý và tài chính cho La Liga là “thiếu minh bạch trong việc thực hiện các nghĩa vụ về thuế”.
|
|
|
La Liga sẽ không thể hiện hữu nếu chỉ có 2 “kẻ thống trị” |
Mặt khác, người phát ngôn của Đảng xã hội cũng nhấn mạnh rằng, Chính phủ TBN cần "kiểm soát chặt chẽ việc thanh toán nợ của các CLB nhằm đảm bảo công bằng tài chính theo đúng quy định của pháp luật”.
Nguy cơ giải thể
Đứng trước tình hình căng thẳng, nhưng Chủ tịch LFP và Tổng công ty thể thao TBN vẫn chưa có động thái cụ thể nào. Bởi trên thực tế, rất khó để bắt buộc các CLB đang trong hoàn cảnh “đã nghèo còn mắc cái eo” thanh toán được một món nợ lớn trong một sớm một chiều.
Lý do là bởi hầu hết các CLB đều làm ăn thua lỗ ở mùa giải vừa qua. Nói cách khác, lợi nhuận thu về không đủ để bù đắp cho các khoản đã chi như tăng cường nhân sự, nâng cấp SVĐ và đặc biệt là trả lương cầu thủ.
Điển hình là trường hợp của Malaga, CLB đã phải lĩnh án phạt cấm thi đấu tại châu Âu mùa tới vì không hoàn thành các nghĩa vụ về tài chính theo đúng hạn.
Để cân đối ngân sách sau mỗi mùa giải, đa phần các đội bóng đều phải nộp hồ sơ vay vốn ngân hàng. Với mối quan hệ sâu rộng với các nhà băng lớn, Chủ tịch Florentino Perez của Real Madrid từng vay được rất nhiều tiền để “mua sao” (Ronaldo, Kaka,…).
Nhưng giờ thì người nắm cương vị tối cao tại Bernabeu đang gặp khó khi gõ cửa ngân hàng để… vay thêm. Đơn giản là vì nợ cũ chưa đáo hạn và các CLB khác cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự.
Thế nên, không khó để nhận ra rằng sức mua của La Liga trên TTCN mùa Hè này đã giảm đi trông thấy. Thậm chí, giải đấu được xem là thiên đường đang đứng trước nguy cơ giải thể nếu như không thanh toán đầy đủ khoản thuế hơn nửa tỷ euro cho Chính phủ TBN.
Doanh thu giảm, nợ lại tăng
Theo bản báo cáo tài chính mới nhất của hãng kiểm toán Deloitte, doanh thu mùa 2012/13 của La Liga là 1,8 tỷ euro, tức giảm 1% so với mùa trước đó.
Như vậy, giải đấu hàng đầu xứ sở Bò tót đã bị Bundesliga chiếm mất vị trí thứ 2 (1,9 tỷ euro) về doanh thu trong danh sách 5 giải đấu hàng đầu châu Âu (Premier League vẫn là số 1 với 2,9 tỷ euro). Như một hệ quả tất yếu, sự giảm sút về doanh thu góp phần làm tăng tổng số nợ tại La Liga.
Không nói tới những đội bóng “vừa và nhỏ”, ngay cả 2 ông lớn Barcelona và Real Madrid cũng đang gánh những khoản nợ khổng lồ. Cụ thể, gã khổng lồ xứ Catalan nợ 578 triệu euro còn của đội bóng Hoàng gia TBN là 589 triệu euro.
Bạn đang tìm dịch vụ về Tiệm rượu?
Tiệm rượu với đầy đủ các lựa chọn về rượu, bia nhiều nhất tại vùng Springvale