Một đôi vợ chồng ở Melbourne đang rất đau buồn sau khi bức điêu khắc để tưởng nhớ đứa con trai thiệt mạng trong trận cháy rừng Black Saturday bị lấy cắp.

Ảnh minh họa

Vụ cháy kinh hoàng xảy ra ngày 7/2/2009 đã khiến ông bà Carol và Dave Matthews vĩnh viễn mất đi đứa con trai 22 tuổi ngay tại ngôi nhà của họ ở thị trấn St Andrews. Sau khi xảy ra vụ tai nạn đáng tiếc, các thành viên còn lại trong gia đình đã chuyển đến sinh sống tại thị trấn Plenty. Bức tượng mô phỏng hình ngọn lửa do Nghệ sĩ Andrew Kasper trao tặng đã được đặt tại nhà mới của họ kể từ năm 2011.

Bà Matthews cho biết bà thường ngắm nhìn bức tượng để tưởng nhớ con trai và quên đi ký ức đau buồn. Cảnh sát nhận định bức tượng đã bị lấy cắp trong khoảng thời gian từ 2pm ngày 12/12 đến 8:30am ngày 17/12. Bọn trộm có thể đã sử dụng xe hơi làm phương tiện vận chuyển vì bức tượng rất nặng và cao đến 2m.

Kim Phụng – Viet Times

 

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?

Infiniti Property Corporation Vùng: Melbourne. Phone: 9086 3999
Xem thêm