Mỗi ngày Junior luôn phải sống chung với các cơn hen suyễn, mạng sống bị đe dọa từng giờ.
Rucroft (ngoài cùng bên phải, áo màu mận) cùng mẹ và các anh chị em trong gia đình. Ảnh: Mirror
Hầu hết những người bị dị ứng với vật nào đó đều chỉ cần cẩn thận tránh xa thứ mình dị ứng là có thể có cuộc sống bình thường. Nhưng với cậu bé 7 tuổi Junior Rucroft ở Darlington, County Durham, Anh, lại hoàn toàn khác, cậu dị ứng gần như mọi thứ từ các loại thực vật đến động vật như: chó, mèo, lợn, thỏ, bụi, phấn hoa, tóc của con người, thậm chí là cảm xúc của chính cậu.
Căn bệnh phát tác lần đầu tiên lúc cậu mới một tuổi. Sau khi mẹ của Junior Rucroft hôn lên trán cậu, cậu bắt đầu khó thở và suýt mất mạng. Các bác sĩ chuẩn đoán cậu mắc hen suyễn nặng. Nhưng sau khi Rucroft chạm tay vào tóc mình rồi đưa tay lên mặt, cơ thể cậu cũng bắt đầu nổi mẩn và gần như không thở được. Sau một loạt các xét nghiệm các bác sĩ chuẩn đoán rằng cậu bị dị ứng với chính cơ thể của mình.
Căn bệnh hiếm gặp này đã khiến cậu bé có một cuộc sống khá khó khăn, cậu không thể tiếp tục đến trường và phải cẩn thận trong từng cử chỉ, hành động. Một chút bụi ở cầu thang hay sự thay đổi đôi chút về cảm xúc: cười khi vui, khóc khi buồn cũng là một điều xa xỉ với cậu bé này. Ngoài ra Rucroft còn vướng phải vấn đề về trọng lượng cơ thể vì cậu dị ứng với hầu hết các loại đồ ăn.
Bà Paula Hopps mẹ của Rucroft nói: “Thật điên rồ khi nó lại dị ứng với tóc của chính mình, tôi không thể tin được khi lần đầu tiên được thông báo về điều này.”
Các thành viên trong gia đình phải liên tục vệ sinh nhà cửa và mọi ngóc ngách trong phạm vi khu nhà, để đảm bảo rằng không có bất kì bụi bẩn nào ở xung quanh đó.
Rucroft đang được các bác sĩ cho thử nghiệm cách điều trị mới với hi vọng có thể đem lại cho cậu một cuộc sống bình thường hơn. Dù vậy, cậu bé 7 tuổi này vẫn luôn tỏ ra hết sức lạc quan và cố gắng thích nghi với cuộc sống đặc biệt của mình.