Vật thể lạ đã được lấy ra khỏi đầu người nông dân Wang Tianqing tại một bệnh viện địa phương. Năm 1988, Wang Tianqing, ở thành phố Trương Gia Khẩu, tỉnh Hà Bắc, phía bắc Trung Quốc, đã bị một lực đập vào đầu và bất tỉnh khi đang trên đường về nhà. “Tôi nghĩ tôi bị súng cao su bắn trúng. Tôi nhìn thấy một người đàn ông đứng trên một quả đồi và nghĩ rằng ông ấy đã bắn tôi”, ông Wang nhớ lại. Ông Wang đã được phẫu thuật để lấy ra viên đạn.

Ông Wang tỉnh dậy trong một bệnh viện sau đó, được các bác sĩ kê thuốc chống viêm và trả về nhà. Không lâu sau, ông Wang bắt đầu lên các cơn động kinh và căn bệnh biến chuyển càng nặng trong 2 thập niên sau đó. Trong lần trở lại bệnh viện để điều trị các cơn co giật, viên đạn đã được phát hiện trong một lần chụp não. Ông Wang đang dần bình phục. Bác sĩ phẫu thuật Wang Zhiming cho hay tỷ lệ sống sót do bị bắn vào đầu thường rất nhỏ, khoảng 1/1.000 trường hợp. Với trường hợp của ông Wang, viên đạn đã trượt các mạch máu chính của não và không làm tổn thương não bộ.

 Hồng Hà

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Giáo dục?

Williamstown High School Vùng: Williamstown. Phone: 9393 9039
Xem thêm

Trường có truyền thống về các chương trình học thuật, âm nhạc, thể thao và nghệ thuật.