Sau khi giải thưởng hàng năm uy tín nhất dành cho những người làm truyền hình tại Mỹ kết thúc, Kim Kardashian mới thở phào nhẹ nhõm thuật lại vụ "tai nạn trang phục" của mình trên blog riêng. Trong khi cô chị Kourtney phàn nàn mất rất nhiều công sức mới tìm ra bộ trang phục vừa ý để diện khi đang mang bầu thì cô em Kim lại thú nhận mình đã gặp phải sự cố hiếm thấy. "Tôi tìm được chiếc váy trắng tuyệt đẹp này tại cửa hàng của nhà tạo mẫu Ina Soltani và vô cùng ưng ý. Thế nhưng khi diện nó và hí hửng lái xe đến với giải Emmy, không hiểu sao toàn bộ phần phéc-mơ-tuya đã bị toạc ra hết. Thật là khủng khiếp! Tôi đã sắp khóc đến nơi. Cuối cùng tôi cũng nghĩ ra phương án gọi cho nhà thiết kế của mình, nhờ cô ấy tới "cứu bồ". Khi tôi đến nơi, Monica đã chờ sẵn với kim, chỉ và bắt đầu cặm cụi khâu lại toàn bộ phần bị toạc", Kim Kardashian kể lại.
Quá trình "sửa chữa" mất tới 30 phút, khiến cho ngôi sao truyền hình thực tế lỡ mất vài cuộc phỏng vấn cùng chị gái mình, người đang mang thai 7 tháng. "Cho đến giờ tôi vẫn hoảng hốt với sự cố kinh dị này, thật không thể tin được", Kim nói. Ngược lại với tâm trạng lo lắng bất ổn của tài tử nổi tiếng, khi được biết chuyện các fan của cô lại hài hước cho rằng chính vòng 1, vòng 3 với các số đo ngoại cỡ mà Kim vẫn thường tự hào hẳn là thủ phạm đã gây nên vụ rách váy hi hữu này.