Chẳng cần phải đợi đến khi Puyol rồi Adriano lần lượt vào “bệnh viện”, giới chuyên môn mới mổ xẻ cuộc khủng hoảng nơi hàng thủ Barcelona.

Chuộng tấn công, Rosell không quan tâm tới việc tăng cường hàng thủ.

Nhiều người cho rằng, HLV Tito Vilanova thật đáng trách khi không tăng cường hậu vệ ở 2 kỳ CN gần đây. Nhưng theo tiết lộ của phóng viên Celes Piedrabuena (tờ Mundo Deportivo), Chủ tịch Sandro Rosell mới là “thủ phạm”.

Đi theo Perez…

Cả thế giới đều biết mối thâm thù truyền kiếp giữa 2 kẻ không đội trời chung, Barcelona và Real Madrid. Nhưng xét về sự cuồng vọng dành cho thứ bóng đá tấn công rực lửa, 2 vị Chủ tịch Sandro Rosell và Florentino Perez có thể nói là “tâm đầu ý hợp”.

Kể từ khi đắc cử vào chiếc ghế quyền lực nhất tại Bernabeu, Perez đã trở thành cha đẻ của “Galacticos”, biệt danh dành cho những đội bóng toàn sao. Nhưng điều đáng nói là trong chính sách “mua sao”, đặc biệt là ở nhiệm kỳ đầu tiên, “Bố già” gần như chẳng quan tâm tới chuyện tăng cường hậu vệ.

Thay vào đó, những siêu sao tấn công như Luis Figo, Zidane, Beckham, Ronaldo “béo”, Owen, … lần lượt hạ cánh xuống Bernabeu. Khi trở lại “Nhà trắng” vào năm 2009, Perez cho nổ liền một lúc 3 quả “bom tấn” mang tên Cris Ronaldo, Kaka và Benzema.

Không hề thua kém người đồng nhiệm ở Thủ đô, Chủ tịch Sandro Rosell cũng không tiếc tiền chiêu mộ những Ibrahimovic, David Villa, Alexis Sanchez, chưa kể tới một Fabregas cũng có thể chơi như một “số 9” ảo.

Nhưng nếu như Perez đã “kịp” sửa sai bằng những bản HĐ ở hàng phòng ngự như Pepe, Coentrao, Albiol hay Varane thì Rosell dường như vẫn quá tin tưởng vào sức mạnh của hàng công mà cố tình không “thèm” mua hậu vệ ở mùa giải này.

Thực ra, mùa Hè năm ngoái Barca đã mua 2 nhân tố phòng ngự là Jordi Alba và Alex Song. Nhưng trong khi Alba không phải là hậu vệ thuần túy (chủ yếu tăng cường sức tấn công bên hành lang trái) thì Alex Song cũng chẳng phải là một trung vệ “xịn”.

“Tito Vilanova đã nhiều lần yêu cầu được tăng cường 1 hoặc 2 trung vệ. Tuy nhiên, câu trả lời quen thuộc của ông ta (Rosell) đều gạt phắt đi.”, cây bút quen thuộc Celes Piedrabuena của tờ Mundo Deportivo tiết lộ.

“Đất sét” dính gót chân

Nói cách khác, chẳng phải Tito không muốn gia cố hàng thủ mà đơn giản là vì quyền quyết định thuộc về Rosell. Có thể, người nắm cương vị cao nhất tại Nou Camp không tin tưởng với các hậu vệ “ngoại”, nhất là khi chứng kiến những bản HĐ gây thất vọng như Chygrynskiy hay Martin Caceres.

Tuy nhiên, con số 31 lần để thủng lưới (nhiều hơn 2 so với số bàn thua tại La Liga của cả mùa trước) đã chứng minh, không phải vô cớ mà Barca đôi khi vẫn được gọi là “Gã khổng lồ chân đất sét”

Cũng chính vì những lỗ hổng chết người nơi hàng thủ, Azulgrana đã đánh mất thế thượng phong trước kình địch Real Madrid ở Siêu Cúp TBN (đầu mùa), Cúp Nhà vua và ở cả 2 trận tại La Liga mùa này. Trong bối cảnh hàng thủ vẫn chuệch choạc, Barca lại mất tiếp 2 hậu vệ quan trọng Puyol và Adriano vì chấn thương.

Ngoài ra, những Jordi Alba, Mascherano, Alves, Pique, Busquets,… cũng đang đứng trước nguy cơ dính “virus FIFA”. Điều gì sẽ xảy ra nếu những nhân tố phòng ngự này trở lại cùng với “bệnh án” cầm trên tay? Chắc chắn là kế hoạch chinh phục Champions League của Barca sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Giáo dục?

Williamstown High School Vùng: Williamstown. Phone: 9393 9039
Xem thêm

Trường có truyền thống về các chương trình học thuật, âm nhạc, thể thao và nghệ thuật.