World Cup 2014 đã đến gần. Và lúc này, tuyển Anh đang phải đau đầu với bài toán mang tên Wayne Rooney.

Dưới đây là ảnh biếm họa từ Goal.com: Không phải Rooney, Sturridge mới là người đưa tuyển Anh lên đỉnh vinh quang.

Có thể khẳng định, Rooney là cầu thủ ở đẳng cấp cao nhất của Tam sư hiện tại. Tiền đạo của Man United quá toàn diện và có thể làm tròn bất cứ nhiệm vụ nào mà HLV giao phó. Không chỉ vậy, Rooney còn là linh hồn trong lối chơi của toàn đội.

Nhưng đêm qua, trong chiến thắng 3-0 của tuyển Anh trước Peru, Rooney chính là cầu thủ gây thất vọng nhất. Trong 65 phút có mặt trên sân, Rooney mờ nhạt và không để lại dấu ấn nào dù vẫn vẫn thi đấu đầy nhiệt huyết. Các bàn thắng của tuyển Anh được ghi do công của Daniel Sturridge trong hiệp 1 bằng cú sút xa hiểm hóc, trước khi Gary Cahill và Phil Jagielka làm tung lưới đối thủ ở 45 phút của hiệp 2 sau các tình huống phạt góc.

Sau trận giao hữu đó, HLV Roy Hodgson sẽ phải đau đầu tìm vị trí cho Rooney bởi khi được bố trí chơi sau Sturridge, R10 lại vô tình dẫm vào chân các đồng đội khác.

Trên Daily Mai, bình luận viên Matt Barlow phân tích: “So với trận gặp Đan Mạch, Sturridge chơi tốt hơn lúc Rooney không có mặt trên sân. Đó sẽ là bài toán cho Roy Hodgson”. Còn trên BBC, cựu danh thủ Gary Lineker nói: “Điều đọng lại là Hodgson sẽ làm gì với cậu ấy? Sturridge chắc chắn là chân sút chủ lực, còn Rooney sẽ đá ở đâu?”

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?

Miti Health Care Vùng: Sunshine. Phone: 0421 969 318
Xem thêm