Phải cố đứng trên chuyến xe bus chật chội đã là khó khăn chứ đừng nói phải giữ vững cả con chim.

Ông lão mua được con chim rất đẹp nuôi làm cảnh, ông bước lên một chuyến xe bus để về nhà.

Xe đi được một lát, ông nói với cô gái đứng trước:

- Cô ơi! Cô có thể đứng dịch lên một chút không? Cô cứ đè vào chim tôi thế này thì nó đến chết mất thôi.

Cô gái gắt gỏng quay lại nói:

- Ông hay thật. Từ nãy đến giờ ông cứ dí chim vào người tôi, tôi đã không nói ông còn định ăn vạ sao.

Biết mình yếu thế nên ông lão đành im lặng. Càng đi càng đông khách lên xe khiến mọi người phải đứng sát vào nhau.

Bỗng ông lão kêu lên.

- Cái cô này bắt đền cô đấy. Cô đè mạnh quá làm chết cả chim tôi rồi. Cô xem. Cô làm mạnh quá làm nó mềm nhũn và ỉu xìu rồi đấy thấy không?

!!????

Authors: Phong Lan - Source: Cam Nang Gia Dinh

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Hội chợ Tết?

Hội Chợ Tết St Albans Vùng: St Albans. Phone: 0425 741 498
Xem thêm

Hội chợ Tết St Albans 2024