Anh gia trưởng, tính toán trong vấn đề tài chính. Thêm nữa, anh không biết chia sẻ và quan tâm chăm sóc con cái.
ảnh minh họa
Tôi và chồng cưới nhau được 5 năm, có hai cháu. Chồng sống gia trưởng, tính toán chuyện tài chính trong gia đình. Cuộc sống của tôi khá vất vả để chăm sóc con vì vợ chồng không sống gần bố mẹ hai bên. Tôi phải cáng đáng nhiều việc, đi làm kiếm tiền, chăm sóc con và gia đình, chồng lấy lý do đi làm rồi nhậu nhẹt, thường xuyên về muộn trong tình trạng say xỉn. Ngày cuối tuần không ở nhà chơi với con, toàn nói đi công việc.
Do anh làm chủ một công ty tư nhân nhỏ nên tôi không thể quản lý giờ giấc làm việc của chồng. Gần đây tôi cảm thấy mệt mỏi vì anh không biết chia sẻ và quan tâm chăm sóc, nuôi dạy con cái. Tôi cũng thấy cuộc sống vợ chồng trở nên lạnh nhạt, không còn ham muốn chuyện chăn gối với chồng nữa.
Bạn đang tìm dịch vụ về Giáo dục?
Trường có truyền thống về các chương trình học thuật, âm nhạc, thể thao và nghệ thuật.