Khoe con thái quá đồng nghĩa tạo áp lực nặng nề cho trẻ
ảnh minh họa
Mỗi lần Chị Diễm, nhắc đến hay kể chuyện về cậu quý tử của mình là các bà mẹ trong khu tập thể đều ậm ừ cho qua chuyện rồi cũng lảng qua chuyện khác hoặc cáo lui với lý do đang bận. Bởi các mẹ biết chắc chắn những câu chuyện mà chị sắp kể cũng toàn nói về Tuấn, đứa con trai mà chị bảo sớm muộn gì cũng trở thành thiên tài.
Chị kể từ lúc sinh ra, Tuấn không chỉ thông minh, khỏe mạnh mà có nhiều tố chất của một thần đồng. Chị bảo, tháng nào thằng bé cũng toàn đứng nhất trong lớp, thành ra chị cũng không vừa lòng lắm vì chẳng có bạn bè đủ sức học cạnh tranh để cho Tuấn chứng tỏ khả năng vượt trội của mình. Chị còn bảo, nhờ nghe các tác phẩm của Mozart, Bethoven… từ trong bụng mẹ nên Tuấn rất có năng khiếu trong lĩnh vực âm nhạc dù chưa qua bất kỳ trường lớp chính quy nào. Cháu nó định sang năm sẽ sáng tác cả nhạc giao hưởng đấy (!?)
Còn anh Bình, vốn kiệm lời anh không hay khoe con “thực tế” kiểu chị Diễm mà suốt ngày lên facebook đăng mọi thứ liên quan đến Ngân, cô con gái yêu dấu của anh. Với anh, có bằng chứng tỏ tường như thế, thiên hạ mới tâm phục khẩu phục, chứ nói suông thì ai mà chẳng nói được.
Nào là bài kiểm tra, bảng điểm, bằng khen cho đến chứng chỉ ngoại ngữ, tin học, nghệ thuật, các hình ảnh đi chơi, hoạt động ngoại khoá… đều được anh tỉ mỉ chụp lại ở độ phân giải cao nhất để khi đăng lên, người xem có thể phóng to lên mà kiểm chứng. Sau mỗi học kỳ hoặc kết thúc năm học đều là thời gian đầu tắt mặt tối của anh do cần thời gian gấp nhiều lần bình thường mới có thể chụp rồi đăng cho hết xấp giấy khen mà con anh mang về. Anh bảo, tuy mệt nhưng thấy cực vui và hãnh diện vô cùng, con cái người ta chắc gì như thế!
Ngược lại, bạn bè, đồng nghiệp lẫn họ hàng ít khi nghe chị Cúc đề cập đến thành tích học tập của Tâm, cậu con trai của chị. Mỗi lần có ai hỏi đến chị đều cho biết là học lực của cháu cũng tàm tạm, đủ để lên lớp mà thôi. Không ít người tỏ vẻ cảm thông và e ngại giùm chị không biết Tâm có qua nổi kỳ thi tốt nghiệp trung học hay không nói gì tới chuyện thi vào đại học với người ta.
Vậy mà mọi thứ đã bị đảo lộn hoàn toàn, kết quả sau kỳ thi vừa rồi, mọi người mới biết Tâm học cực giỏi, đạt thủ khoa một trường thuộc tốp đầu và đậu luôn hai trường khác với số điểm khá cao. Thế mới hay chị Cúc bao năm qua luôn khiêm tốn, chẳng hề khoe khoang chuyện học tập của Tâm là do chị không muốn gây thêm áp lực cho con mình.
Trong khi đó, vì phụ huynh lỡ khoe con mình là “thần đồng” nên chọn thi các trường lấy điểm số quá cao nên cả Tuấn và Ngân đều rớt đại học. Riêng chị Diễm, do nhà có điều kiện, để khỏa lấp, chị đã làm thủ tục du học tự túc cho con trai. Sự thể như vậy mà chị vẫn cố tuyên bố, ở đây chả ai có thể nhìn ra “tố chất siêu việt” của con trai chị…
Bất cứ bậc cha mẹ nào, trong con mắt họ, con cái mình cũng là đứa trẻ xinh đẹp, duyên dáng, thông minh, giỏi giang nhất. Tuy nhiên, mỗi đứa trẻ được sinh ra đều có những tố chất lẫn thiên hướng khác biệt để hướng tới những công việc khác nhau tùy theo sở thích và năng lực bản thân. Đó chính là điều làm nên sự phong phú của cuộc sống và phân công lao động ở nhiều lĩnh vực trong xã hội.
Cho nên, nếu con mình thật sự có giỏi giang vượt trội cha mẹ cũng không nên ảo tưởng, khoe khoang một cách thái quá. Vì điều đó sẽ thành những áp lực nặng nề chồng chất lên đôi vai những đứa trẻ còn chưa kịp lớn. Đã có những trường hợp các con tìm đến cái chết như một sự giải thoát vì không chịu nổi hoặc không thể đáp ứng những kỳ vọng quá sức từ cha mẹ.
Ngược lại nếu con cái có kém hơn các bạn cùng trang lứa về mặt nào đó, cha mẹ cũng đừng nên thất vọng, tự ti làm tổn thương trẻ. Hãy giúp con cố gắng hết sức mình.
Article sourced from XALUAN.
Original source can be found here: http://xaluan.com/modules.php?name=News&file=article&sid=2483291