Mùa đông là mùa của rét mướt nhưng cũng thăng hoa với tình yêu khi trong giá lạnh người ta càng cần tới hơi ấm bên nhau. Nhiều bộ phim điện ảnh Hoa ngữ đã khai thác đề tài tình yêu trong những ngày tuyết trắng, với những cảnh quay ấn tượng  không chỉ mang giá trị nghệ thuật mà còn trở thành những hồi ức khó quên của nhiều thế hệ khán giả.

Cùng điểm lại những khoảnh khắc tình yêu những ngày mùa đông trong những tác phẩm điện ảnh nhiều dấu ấn của màn ảnh Hoa ngữ.

Nàng rẽ trái chàng rẽ phải (Turn Left Turn Right)

Với sự tham gia diễn xuất của các diễn viên nổi tiếng đến từ nhiều nước châu Á như  Kim Thành Vũ (Nhật Bản), Lương Vịnh Kỳ (Hongkong), Edmun Chen (Singarpore) Terri Kwan (Đài Loan)…, phim kể về câu chuyện tình yêu của một chàng trai và một cô gái sống ngay sát nhau mà không hề hay biết, vì mỗi khi ra khỏi nhà, như một định mệnh, cả hai lại rẽ về hai hướng. Nhưng họ đã tình cờ gặp nhau trong một chiều cuối năm, ở bên nhau tại bên đài phun nước giữa công viên, trò chuyện tâm tình giống như những người yêu đã thất lạc nhau nhiều năm trong đời. 

Lúc hoàng hôn, trời chợt đổ một cơn mưa dữ dội, cả hai vội vã ghi lại điện thoại của nhau, rồi vội vàng chia tay trong cơn mưa. Anh, theo thói quen, lại chạy bổ về bên phải... Cô, theo thói quen, cũng vội vã chạy về bên trái...Tờ giấy ghi số điện thoại của hai người lại bị nhàu nát. Mùa xuân, mùa hạ, rồi mùa thu qua đi, họ vẫn bặt tin nhau. Cả hai cũng sắp sửa rời khỏi thành phố. Nhưng đến một ngày mùa đông, sau nhiều năm không có tuyết rơi, trong không khí lãng mạn ngỡ như không có thực ấy, họ lại tìm thấy nhau. Khung cảnh mùa đông là chất xúc tác kết nối cho mối duyên định mệnh của hai nhân vật chính.

Nếu như yêu(Perhaps Love)

Bộ phim của đạo diễn tên tuổi Trần Khả Tân với dàn diễn viên đình đám châu Á là Châu Tấn, Kim Thành Vũ, Trương Học Hữu, Ji Jin Hee, Ngô Quân Như, Tăng Chí Vỹ đã làm xúc động bao thế hệ khán giả. Được làm theo phong cách nhạc kịch Broadway, lấy bối cảnh thời hiện đại ở Thượng Hải, phim kể về cuộc tình tay ba oan trái giữa một nữ diễn viên nhiều tham vọng cùng đạo diễn và người bạn trai cũ, giờ cũng là diễn viên đóng cặp cùng người yêu cũ.

Trong phim, vai diễn của thiên vương Trương Học Hữu đóng là một đạo diễn phim nhạc kịch quyết định thực hiện một tác phẩm mới trong đó bạn gái  hiện tại anh là Tân Na vào vai nữ chính. Vai nam chính thuộc về Lam Kiến Đông (Kim Thành Vũ). Người đạo diễn không hề hay biết Tân Na và Kiến Đông cách đây hơn 10 năm từng yêu nhau rất sâu đậm nhưng vì tham vọng, Tân Na đã bỏ rơi anh. Tân Na, giờ đây là một diễn viên nổi tiếng, tỏ ra thờ ơ khi gặp lại người yêu cũ. Nhưng khi họ bắt đầu quay những cảnh cao trào trong ngày mưa tuyết, kỷ niệm xưa lại như ùa về….

Tình nhân kết (A Time To Love)

Bộ phim tình cảm lãng mạn của đạo diễn Hoắc Kiến Khởi là mốc son trong sự nghiệp diễn xuất của hai ngôi sao lớn là Triệu Vy và Lục Nghị. Phim kể về một đôi bạn thanh mai trúc mã, người ở lầu trên, người ở lầu dưới, lớn lên trở thành người yêu của nhau.

Sau đó cuộc Cách mạng văn hóa xảy ra ở Trung Quốc, hai gia đình bỗng chốc trở thành kẻ thù. Họ đã phải chờ đợi đằng đẵng 7 năm trời khi  nhân vật của Lục Nghị đi du học, bỏ lại người yêu phải đối mặt với bao áp lực. Nhưng những ngày đông giá buốt không ngăn trở họ tìm lại được tình yêu của mình.

Chuyện tình cây táo gai(Under the Hawthorn Tree)

Không phải là bộ phim ấn tượng của đạo diễn điện ảnh danh tiếng Trương Nghệ Mưu nhưng dư vị tình yêu thanh khiết ngọt ngào của bộ phim còn ám ảnh nhiều khán giả.

Mối tình của một thời khó khăn không chỉ có những khoảnh khắc mùa hè bên bờ suối, mùa thu ở đồng cỏ hoa vàng mà còn là mùa đông đến, khi cô gái chờ rất lâu để gặp người mình yêu, khi chàng trai phải cố gắng lắm để tìm cho người yêu một chỗ ngủ, một chậu nước nóng. Những khoảnh khắc ấm áp cho người ta quên đi thực tế vốn luôn khắc nghiệt và đớn đau với thân phận tình yêu.

Hương Linh

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?

Natalie Suleyman MPParliament of Victoria Vùng: Keilor Downs. Phone: (03) 9367 9925
Xem thêm