Không ai muốn phải chia tay tình yêu. Nhưng nếu đã suy nghĩ kĩ và quyết định rồi, thì đây là điều bạn cần lưu ý những điều dưới đây.

ảnh minh họa

1. Không chia tay qua tin nhắn

Trừ khi bạn muốn người kia có cảm giác bạn muốn “chạy” khỏi cuộc tình này càng nhanh càng tốt (họ sẽ bị tổn thương đấy). Nếu không hãy gặp mặt nhau, nhẹ nhàng và thẳng thắn nói rõ lí do tại sao hai bạn không thể tiếp tục.. Điều này, tốt cho cảm xúc của cả bạn và người ấy.

2. Không liên lạc dù bất cứ lí do gì

Nhiều người sau khi đã chia tay vẫn chạy vào facebook ngó nghiêng, soi từng cái stt, hay một ngày mưa gió lại “lỡ tay” nhắn tin nhắc nhở mặc áo mưa này nọ.. Tin tôi đi, trời đất không sụp đổ được đâu và chàng trai/cô gái bạn đã yêu sẽ biết cách tự chăm sóc bản thân mình. Hơn nữa, thực tế cho thấy: Sau khi chia tay bạn càng liên lạc, lại càng khó "dứt". Mà nỗi đau bạn chọn lựa đi. Một là để yên cho nó lành sẹo (Rồi sau này ra đường lỡ có gặp nhau vẫn mỉm cười chào nhau Người Yêu Cũ). Hai là, lâu lâu bạn lại cứa 1 phát... sẽ đau âm ỉ và kéo dài đấy.

3. Không tự trách bản thân mình

Nếu ..Thì.. Là thứ sẽ lởn vởn trong đầu bạn rất nhiều mỗi khi những cảm xúc cũ trỗi dậy. Bạn sẵn sàng “trả” bất cứ giá nào để trở về như ngày xưa, và không tiếc công trách móc bản thân. Bạn này! Thực ra, tình yêu là chuyện của cả 2 người chứ không phải của mình bạn. Tôi tin rằng, bạn đã tìm rất nhiều cách để cứu vãn mối quan hệ này. Nhưng chẳng phải là bạn vẫn thấy nó không ổn, không ổn đến nỗi đó là sự lựa chọn duy nhất? Đừng trách mình nữa nhé! Có những chuyện xẩy ra là đúng như nó phải xẩy ra.

4. Đừng hi vọng tái hợp/tìm cách níu kéo

Biết đâu chàng/ nàng sẽ thấy hối hận. Biết đâu, sau một thời gian họ sẽ nhận thấy không ai yêu họ như mình đã yêu.. Biết đâu, tình yêu đích thực là đi 1 vòng Trái Đất rồi.. lại gặp nhau. Nói thật đi, có phải nhiều lúc chính vì những suy nghĩ đó mà bạn không đành lòng? Vậy thì tôi lại xin nhấn mạnh rằng, hai người đã thực sự KẾT THÚC và họ muốn BẮT ĐẦU cuộc sống mới (không có bạn). Còn níu kéo? Là bạn muốn làm giảm giá trị của bạn thân, hay đợi đến khi người ấy block nick, chặn cuộc gọi từ bạn thì bạn mới tỉnh ra?

5. Đừng ngồi mãi trong bóng tối, một mình gặm nhấm nỗi buồn và sự cô đơn

Tôi biết bạn cần không gian cho riêng mình. Khóc lóc, đau khổ, chửi rủa.. hay chả làm gì cả. Tôi biết, bạn cũng cần thời gian để hàn gắn lại con tim và khối óc. Bạn được quyền đau khổ và biểu hiện những cảm xúc mà bạn muốn. Đừng vì những bài viết, những lời khuyên “kiêu hãnh, sĩ diện..” mà cố gắng nén chịu. Nhưng bạn biết không? Con người được sinh ra trong các mối quan hệ xã hội. Bạn là một mắt xích trong đó, nên đừng tự tách mình trong sự cô độc. Niềm vui cũng như nỗi buồn, sẽ êm ái hơn khi được chia sẻ.

6. Đừng nghĩ rằng mình không thể yêu ai khác/không có ai... như thế nữa

Rõ ràng là tôi không thể nhét 1 tờ giấy viết "Này, không có cái gì là mãi mãi đâu" vào trong đầu bạn, để nó từ từ tan ra và ngấm vào từng mạch máu trong cơ thể bạn.. Nhưng hãy đợi đến ngày bạn lại nhận được yêu thương từ ai đó, trái tim bạn lại cảm thấy ấm áp và reo vui. Lúc đó, bạn sẽ thấy rằng: Hóa ra ta không yêu nhiều như ta tưởng. Và yên tâm đi, bạn biết Trái Đất có bao nhiêu tỉ người rồi chứ?

7. Đừng quên mỉm cười

Mặc dù điều đó mới đầu nghe ra thật khó. Tôi có 1 chị bạn, chuyên chụp ảnh toe toét. Chị nói: Mỗi lúc chị không ổn, chỉ cần mở album ảnh ra, xem lại các hình ảnh của mình, đặc biệt là ảnh lúc cười, chị sẽ thấy tâm trạng tốt hơn. Đúng thực, nụ cười có thể chưa ngay lập tức mang đến cho bạn 1 Mr Right. Nhưng tôi chắc chắn nó sẽ nâng đỡ tinh thần của bạn rất nhiều. Ai cũng thích một khuôn mặt thân thiện, hơn một bà cô/ ông chú nhăn nhở và cắn cảu phải không nào?

8. Đừng không rút ra bài học gì

Có ai đó đã nói, tình yêu là vấn đề liên quan đến bản năng và là điều tự nhiên nhất. Tôi không phủ nhận, yêu không cần học nhưng cách ứng xử trong tình yêu, là cái chúng ta cần phải học. Lẽ dĩ nhiên, bạn không muốn mắc lại những sai lầm trước đó. Bạn cũng không muốn phải dằn vặt bản thân, và chia năm sẻ bảy tình yêu của mình thêm vài ba bận nữa chứ? Vậy thì, hãy xem đây là cơ hội để bạn nhìn nhận lại bản thân và rút ra những bài học cho mình?

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?

Relax For Life Japanese Massage Chairs Vùng: Peakhurst. Phone: 02 8307 0878
Xem thêm