Mùa bóng 1998/99, khi Man United giành cú ăn 3 lịch sử, họ nổi tiếng với cụm từ 'bật như Man'.
Valencia, nỗi thất vọng của M.U.
'Bật như Man' - đó là phong cách chơi bóng của Quỷ đỏ hồi đó, họ ban bật nhanh, nhuần nhuyễn như được lập trình sẵn, đặc biệt là dựa vào cặp song sát huyền thoại Cole - Yorke. Khi đó, đôi cánh David Beckham - Ryan Giggs cũng hoạt động cực kì hiệu quả. Giggs thì luôn biết cách tạo đột biến bằng những đường chuyền, trong khi đó, Becks lại sở hữu những cú tạt, những pha đá phạt chuẩn xác đã trở thành thương hiệu.
Mùa bóng 2007/08, khi Man United giành cú đúp Champions League và Premier League, họ nổi tiếng với những miếng tấn công biên lợi hại. Tốc độ, kĩ thuật của Ronaldo, sự khéo léo, tinh tế của Giggs, sức mạnh của Rooney, Tevez - tất cả làm nên một Quỷ đỏ đáng sợ.
Mùa này, Sir Alex từng mơ đến cú ăn 3, nhưng cuối cùng, M.U gần như là chỉ ăn có 1. Trong đó, sự yếu kém của đôi cánh mà họ sở hữu là một trong những nguyên nhân chính.
Cho đến lúc này, những Nani, Young và Valencia thực sự là nỗi thất vọng lớn. Nani, Young đều sở hữu kĩ năng hàng đầu của 1 tiền vệ cánh, song họ lại thi đấu quá thất thường, trận hay thì ít mà trận dở thì nhiều. Theo thống kê, Nani mùa này chỉ ra sân 9 trận, ghi được 1 bàn, kiến tạo 2. Young còn tệ hơn khi ra sân 17 trận nhưng không ghi nổi dù chỉ là 1 bàn.
Người gây thất vọng, cực kì thất vọng cho Quỷ đỏ mùa này không ai khác chính là Antonio Valencia. Kể từ ngày khoác lên mình số 7 huyền thoại, Valencia đã sa sút không phanh với những màn trình diễn quá ư tệ hại. Đó là theo cảm tính, còn theo thống kê, Valencia ra sân 21 trận và cũng không ghi nổi dù chỉ là 1 bàn.
Không hề ngạc nhiên khi Sir Alex đã chiêu mộ Zaha cho mùa bóng mới. Và cũng rất bình thường nếu hè này, những cầu thủ chạy cánh hàng đầu như Bale, Gotze, James Rodriguez sẽ cập bến Old Trafford.
Authors: Bao Ngoc - Tổng Hợp từ Internet