“Yêu” tưởng chừng là một việc hết sức bình thường nhưng xung quanh nó cũng có lắm chuyện khiến người ta “cười ra nước mắt”.
Nhiều chuyện bi hài
Đang hào hứng cùng chồng “phiêu” đến cõi thần tiên thì bỗng thấy đứa con gái nhỏ đập đập vào lưng bối rồi hỏi “Bố mẹ đang chơi trò gì đấy, sao không gọi con dậy chơi cùng với?" vừa nói chị Thanh vừa thở dài ngao ngán. Vợ chồng chị lấy nhau cũng được 5 năm và đã có một cô con gái 4 tuổi xinh xắn. Vì cả hai vợ chồng đều từ tỉnh lẻ lên Hà Nội học hành và lập nghiệp nên chưa đủ điều kiện mua nhà. Mọi sinh hoạt của gia đình đều gói gọn trong căn phòng rộng khoảng chừng 30 m2.
Khi còn nhỏ, bé Xí Muội ngủ rất say và ngoan nên 'chuyện vợ chồng' vẫn diễn ra đều và suôn sẻ. Tuy nhiên thời gian gần đây bé ngủ tỉnh hơn. Chỉ cần tiếng động hơi mạnh một chút hoặc quơ tay mà không thấy mẹ bên cạnh bé sẽ tỉnh dậy ngay. Anh chị đã nhiều phen hú vía khi vừa bắt đầu yêu thì bé cựa mình tỉnh giấc. Hôm vừa rồi cuối tuần bé sang nhà bác cả chơi với chị Tèo cả ngày nên thấm mệt, đòi đi ngủ sớm. Thấy con ngủ say, lay lay không thấy tỉnh anh chị hí hửng mừng thầm định “yêu” cho thỏa những hôm nhung nhớ. Ai ngờ, đang đến đoạn cao trào thì con bật dậy và lật chăn ngồi nhìn rồi đòi chơi cùng bố mẹ. Phải mất một lúc giải thích rồi “nịnh nọt” bé mới chịu đi ngủ nhưng vẫn không thôi hậm hực.
Khi bé trở thành kẻ "phá bĩnh" ngây thơ (Hình minh họa)
Không phải đi thuê nhà như vợ chồng chị Thanh, vợ chồng chị Huyền được bố mẹ hai bên phụ giúp mua cho một căn hộ chung cư với đầy đủ tiện nghi. Theo kinh nghiệm của “các bậc tiền bối” đi trước trong cơ quan, vợ chồng chị quyết định tập cho con thói quen ngủ riêng giường từ nhỏ. Mới đầu bé Sony không chịu, cứ khóc mãi nhưng dần dần rồi cũng quen. Vì không ngủ cùng bố mẹ từ bé nên Sony thích nghi khá nhanh khiến anh chị thở phảo nhẹ nhõm.
Đợt vừa rồi, do phải đi công tác nhiều nên anh chị đưa bé về ở với ông bà một thời gian. Đến khi được bố mẹ đón về nhà, bé nằng nặc đòi ngủ chung giường. Nếu bắt bé về phòng mình thì kiểu gì bé cũng nằm lăn ra đất ăn vạ. Hỏi nguyên nhân, chị mới biết hóa ra khi về ở với ông bà, đêm nào Sony cũng ngủ cùng bà. Thêm nữa buổi tối ở làng quê yên tĩnh, tiếng ếch nhái rồi những câu chuyện ma bọn trẻ thường hay dọa nhau cứ ám ảnh khiến bé sợ không dám ngủ một mình. Chị Huyền đành phải sang ngủ cùng con. Đoán thấy con đã ngủ say chị nhẹ nhàng trở về phòng. Vừa đặt lưng xuống giường chồng chị đã ôm ghì lấy. Nằm im một lúc để thám thính tình hình, thấy bên phòng con yên tĩnh anh chị mới bắt đầu vào cuộc. Đang cao trào, chợt nghe thấy tiếng động, quay lại thì anh chị hoảng hồn khi thấy Sony đang nhìn bố mẹ chằm chằm - cứ như bộ mẹ là người hành tinh lạ.
Khốn đốn xử lý hậu quả
Sau khi sự cố xảy ra, sáng hôm sau chị Thanh ngượng chín người khi nghe Xí Muội “mách” với bác cả “cái tội” bố mẹ chơi vui mà không cho bé chơi cùng. Chắc từ nay vợ chồng chị không dám “đánh du kích” như vậy nữa. Anh chị đành phải chọn giải pháp chớp lấy thời cơ, tận dụng triệt để mọi cơ hội. Ban ngày khi Xí Muội đi nhà trẻ anh chị về phòng trọ ăn uống cùng nhau rồi tranh thủ “yêu” cho thoải mái. Thỉnh thoảng cho bé về quê chơi với ông bà anh chị mới dám “mặc sức tung hoành”.
Còn vợ chồng chị Huyền, sau khi nhìn thấy cảnh “yêu” của bố mẹ, bé Sony trở nên ít nói, ít cười và lầm lì hơn trước. Bé có ý lảng tránh mọi người và hay ngồi thu mình vào một góc. Trước đây bé rất quấn quýt bố thì nay thấy bố đến gần là bé co dúm người lại rồi tìm cách trốn đi chỗ khác. Thấy tình trạng không ổn anh chị đưa bé đến Trung tâm tâm lý để thăm khám. Sau một thời gian điều trị tình trạng của bé đã cải thiện đáng kể. Khi nghe bác sĩ nêu ra nguyên nhân, anh chị mới thấy hết mức độ nghiêm trọng. Thì ra hôm đó tỉnh dậy bé rất sợ khi không thấy mẹ bên cạnh. Chạy sang phòng tìm mẹ thì lại chứng kiến cảnh bố mẹ đang “yêu”. Sony tưởng rằng bố đánh mẹ nên mẹ mới đau đớn mà rên la như vậy. Cảnh tượng lúc ấy ám ảnh khiến bé trở nên sợ hãi và không muốn tiếp xúc với ai. Rất may anh chị đã đưa bé đến gặp bác sĩ kịp thời. Có lẽ từ nay anh chị phải để ý hơn đến tâm lý của con và khóa cửa cẩn thận khi vợ chồng 'giao ban'.
Authors: Cam Tu - Source: Eva