Thông tin trên được tiết lộ khi cậu học sinh 18 tuổi, bị cảnh sát bắn ba phát trong vụ việc vào hôm thứ 5 tuần trước, đã tỉnh từ hôm 21/9. Công tố Gudrun Lehnberger cho hay nghi phạm đã nói chuyện được nhưng chưa bị cảnh sát thẩm vấn về vụ tấn công. Tuy nhiên khoảng 80 trang chứng cứ đã được lấy từ máy tính xách tay của nghi phạm này, trong đó bao gồm cả những thông tin chi tiết về các kế hoạch của cậu ta. Hầu hết những kế hoạch đó được đề gửi tới địa chỉ của một phụ nữ (mà cảnh sát hiện chưa tiết lộ tên). Một công tố khác cho hay có thể địa chỉ này là tưởng tượng và các tài liệu có vẻ như không được gửi tới ai cả. Kẻ tấn công đã viết rằng mục đích của cậu ta là “giết càng nhiều học sinh, giáo viên càng tốt và sẽ thiêu rụi trường học”.

Công tố Lehnberger cho hay, cậu ta tự nhận mình “ghét loài người và trên tất cả là trường học”. Ngoài ra, kẻ tấn công còn viết đã bị đối xử không công bằng ở cả trong và ngoài trường học; lo sợ sẽ không đáp ứng đủ yêu cầu tốt nghiệp; muốn được chết trong vụ tấn công. Kẻ tấn công viết cha mẹ không chịu trách nhiệm cho những hành động đã lên kế hoạch từ tháng 4 của cậu ta. Cậu ta còn than thở không có một người bạn gái tri kỷ nào. Từ tận tháng 4, kẻ tấn công đã dùng từ “Amok” hay “thảm sát”. Từ tháng 5, cậu ta bắt đầu quan tâm đến vũ khí. Đến tháng 6, cậu ta đã chọn ngày, quần áo cho vụ tấn công, quyết định địa điểm tấn công là trên tầng 3 của trường học, do khu vực này có một số lượng lớn lớp học. Các tài liệu đã bị xoá trong máy tính của kẻ tấn công nhưng đã được cảnh sát phục hồi lại. Kẻ tấn công định dùng các vật cháy để dụ học sinh trong các lớp học ra ngoài, rồi sau đó tấn công họ bằng vũ khí cầm tay.

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?

Aus Solar Energy Group Vùng: Noble Park North. Phone: 0415 933 135
Xem thêm