Sinh ra trong một gia đình hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, Kate Hudson được nuôi dạy và lớn lên theo phong cách dạy đậm chất Hollywood.
Kate Hudson
Điều này đã không ít phần ảnh hưởng đến cách dạy con của cô bây giờ khi lên chức mẹ. Chia sẻ trong chương trình Good Morning Britain vào thứ ba vừa qua, Kate cho biết cô luôn cảm thấy có lỗi khi chưa làm tốt vai trò của một người mẹ.
Kate Hudson cho biết: "Tôi là một người mẹ đầy tội lỗi. Tôi nghĩ là lúc nào bạn cũng phải đấu tranh tư tưởng trong mọi thứ, cho rằng bản thân vốn dĩ có thể cố gắng nhiều hơn nữa, bất kể bạn là nội trợ hay đang đi làm. Quá trình quan trọng nhất vẫn là nuôi dạy con của mình nên người; và bạn luôn phải tự đứng trước gương, hỏi chính mình rằng: Liệu mình có đang làm tốt không? Có nên thay đổi không? Đây có phải là lúc tỏ ra nghiêm khắc không?".
"Khi lập gia đình và đặc biệt là sau khi sinh em bé, con của bạn trở thành một phần quan trọng của cuộc sống. Tuy nhiên, đôi khi bạn cần nhớ đến bản thân mình và cần biết đâu là động lực giúp bạn hạnh phúc. Ví dụ, với tôi, nhảy múa sẽ giúp tôi vui vẻ. Đôi khi tôi nhận ra rằng mình đã không luyện tập đủ, vì thế các bước nhảy của tôi trông thật buồn cười, song tôi cứ mặc kệ. Tôi không biết mình có bị làm sao không, nhưng mỗi lần buồn bực có gì đó lại thúc đẩy tôi rằng: Hãy cứ nhảy múa thỏa thích đi!".
Kate Hudson và mẹ
Kate Hudson gây "sốc" khi tuyên bố mẹ của mình - Goldie Hawn có thể nhìn thấy những người đã khuất. Kate cho biết: "Không hẳn là mẹ tôi sẽ trực tiếp thấy họ, mà mẹ có thể cảm nhận sự hiện diện của họ, giống như một nguồn năng lượng đặc biệt vậy. Tôi tin vào những sự kiện tâm lý. Tôi tin rằng não bộ của chúng ta sẽ phát triển đến một mức độ cao siêu nào đó. Khi bạn gặp "người đã khuất" và cảm thấy sợ hãi trước họ, đừng như thế, hãy cho họ biết đây là thế kỉ 21 và họ không còn thuộc về nơi này nữa".