Ngày 14/9/2009, Kanye West làm cho nhiều người tham dự lễ trao giải MTV Awards bất bình khi anh nhảy lên sân khấu và cướp micro của Taylor Swift, người đang chuẩn bị phát biểu lời cảm ơn. Không những thế, sau khi phát ngôn lung tung trước hàng trăm người, nam ca sĩ da màu quay lưng đi xuống, bỏ mặc Swift ngượng ngùng, bối rối trên sân khấu.
Kanye West đã bị chỉ trích sữ dội sau vụ việc trên. Ngay tại đêm trao giải, khán giả la ó giữ dội mỗi khi tên của anh được xướng lên trong danh sách đề cử. Còn sau buổi lễ, nhiều ngôi sao Hollywood đã có những bài viết chê trách hành động của rapper trên các trang cá nhân. Mọi người đều gọi West là người đàn ông vô trách nhiệm, chỉ thích đi phá đám người khác.
Tuy nhiên, rapper da màu vẫn bình thản trước mọi lời công kích và chưa một lần chính thức xin lỗi “nạn nhân” của mình, cô ca sĩ nhạc đồng quê xinh đẹp. Đúng tròn một năm sau lễ trao giải, Kanye West mới công khai tạ lỗi với Taylor Swift. West cho biết anh thấy vô cùng xấu hổ vì hành động tồi tệ của mình. “Tôi xin lỗi tất cả mọi người và Taylor Swift. Tôi đã không có mặt mũi nào nhìn mọi người trong một năm qua”, rapper nói trong chương trình phỏng vấn ở Singapore.
Một người bạn của nam ca sĩ người Mỹ cũng cho biết anh đã nỗ lực rất nhiều để có thể vượt qua được sự cố tại MTV Awards 2009. “Anh ấy biết việc làm tổn thương Taylor Swift là điều khủng khiếp, tồi tệ. Kayne vô cùng hối hận. Anh có những hành vi lệch lạc trong cuộc sống từ sau khi mẹ qua đời”, người bạn cho biết.
Trong khi đó nhiều người hâm mộ thắc mắc tại sao đến bây giờ rapper này mới chịu lên tiếng xin lỗi. Phải chăng anh đang định lấy lại lòng tin vì lễ trao giải MTV Awards 2010 sắp cận kề?