Vai diễn mới của Jun Ji Hyun làm khán giả nhớ bộ phim "Cô nàng ngổ ngáo" ra mắt từ 12 năm trước.
Jun Ji Hyun
Trong bộ phim truyền hình mới Man From The Stars, Jun Ji Hyun làm khán giả nhớ đến vai diễn trong bộ phim My Sassy Girl hồi năm 2001 đóng cùng Cha Tae Hyun. Bộ phim dựa trên câu chuyện có thật về một người đàn ông gặp một cô gái say rượu trên một chuyến tàu và đã đưa Jun Ji Hyun thành ngôi sao sáng trong làng điện ảnh xứ Hàn.
Lần này, cô đóng vai Chun Song Yi, một nữ diễn viên rất chảnh chọe vì được nuông chiều một cách thái quá. Cô hỗn xược, uống rượu, tuôn ra hàng đống những lời lẽ đầy khiếm nhã với người láng giềng. Thậm chí, còn không hề biết nhận lỗi, dù cho mình là người gây ra biết bao thảm họa.
Chun Song Yi không lắng nghe bất kỳ ý kiến nào từ các cố vấn của mình. Cô rơi vào tất cả các loại bê bối. Trong tập phim đầu tiên bức ảnh tưởng vô hại của cô nàng đăng trên trang cá nhân, kèm lời nhận xét nhầm giữa bông vải và cà phê của cô nàng, khiến cư dân mạng gọi cô là “Người có não phẳng vì được tiêm botox”.
Sang tập 2, màn sao chép bài và bị điểm 0 của cô nàng, rồi việc nhầm thuốc ngủ propofol với một thứ thực phẩm từ sữa ong chúa, làm người xem chỉ còn biết “mắt chữ A, miệng chữ O” vì Chun Song Yi. Hàng loạt sự cố do cô gây ra, mà Chun Song Yi không hề rút ra một bài học nào.
Trong một cuộc phỏng vấn với Korea Herald, Jun Ji Hyun đã trả lời những lời chỉ trích về nhân vật tương tự của mình. Cô nói: "Tất cả các nhân vật tôi đóng do chính tôi sáng tạo ra, do vậy việc khán giả phản ánh cũng là điều tự nhiên. Tôi không phải là loại người có nhiều tính cách, nên các bạn có thể nghĩ rằng hai nhân vật này trông giống nhau".
Kim Soo Hyun, người đã làm việc với Jun Ji Hyun trong The Thieves, biết rằng cô sẽ xuất hiện trong Man From The Stars thì cho biết chắc chắn đây là một nhân vật sáng của bộ phim. Anh bộc bạch: "Tôi phải thừa nhận rằng một trong những điểm thu hút chính của bộ phim là được làm việc với chị ấy. Trên phim trường, Jun Ji Hyun là người tạo ra bầu không khí và chị ấy luôn biết phải làm gì. Điều đó thực sự giúp các bạn diễn trong phim".
Đạo diễn Jang Tae Yoo cho biết, ông nỗ lực thuyết phục nữ diễn viên tham gia vào phim, mặc dù biên kịch Park Ji Eun (My Husband Got A Family, Deep Rooted Tree, Painter of the Wind) không chắc rằng cô sẽ quan tâm. Bởi lẽ, Jun Ji Hyun đã không tham gia phim truyền hình trong 13 năm qua.
Jang Tae Yoo nói: "Jun Ji Hyun là người đầu tiên trong danh sách cho nhân vật Chun Song Yi. Chúng tôi tự hỏi không biết cô ấy có quan tâm đến nó hay không. Khi cô ấy đồng ý, chúng tôi thậm chí còn không tin vào điều đó. Đây là một giấc mơ trở thành sự thật và bộ phim sẽ trở thành một phim hài tốt nhất từ trước tới nay".
Cho đến nay bộ phim đang dẫn đầu bảng xếp hạng những phim phát sóng cùng giờ. Sự lựa chọn của đọa diễn Jang Tae Yoo cực kỳ chính xác. Người xem như bị cuốn vào nhân vật ngổ ngáo khác của Jun Ji Hyun.