Trải qua nhiều câu lạc bộ lớn ở Anh, Italya, Tây Ban Nha, “Người đặt biệt” - Mourinho dường như có thói quen “dìm hàng” một ngôi sao nào đó...
Nếu ở Italia, Quaresma cho biết anh ân hận khi khoác áo Inter, thì ở Tây Ban Nha, Kaka và Casillas là ví dụ, rồi Mourinho đến Chelsea và Jaun Mata trở thành “nạn nhân” tiếp theo. Nhưng có một điểm khác biệt giữa các ngôi sao trên, Mata không mất phong độ như Quaresma, ngược lại anh được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất của Chelsea ở 2 mùa giải gần đây. Mata không bị tuổi tác ăn mòn như Kaka, anh mới chỉ 25 tuổi, đang ở độ tuổi sung mãn nhất của đời cầu thủ, anh lại là cầu thủ hiền lành được nhiều fan yêu mến, chứ không “bá đạo” như Casilas ở Real Madrid.
|
|
|
Mata đang thay đổi để phù hợp với lối chơi mà Mourinho xây dựng. Ảnh: Internet |
Vậy thì tại sao, một cầu thủ đang ở đỉnh cao phong độ, là cầu thủ không thể thay thế của đội bóng lại phải ngồi dự bị. Những lời đồn đoán cho rằng, Mata bị ghét lây vì những trải nghiệm đáng quên của Mourinho khi dẫn dắt những cầu thủ đồng hương của anh tại Real Madrid, nhưng cần khách quan nhận xét một chút Mourinho là bậc kì tài trong vấn đề quản lý nhân sự và là một chuyên gia tâm lý (điều đó được minh chứng rất rõ là dù ông đi qua bất cứ câu lạc bộ nào, thì khi ra đi các cầu thủ luôn dành những lời lẽ tốt đẹp để nói về ông, dù đó là những cái tên gai góc đầy cá tính như Ibrahimovic, Materazzi hay Drogba). Có lẽ ông hiểu được rằng khi người ta ở trên đỉnh cao thì ít nhiều gì cũng có những suy nghĩ chủ quan về năng lực bản thân, nhưng để đội bóng đi đến thành công thì điều đó thật khó chấp nhận. Với quan niệm của “Người đặt biệt”, mỗi trận đấu các cầu thủ có thể thắng, cũng có thể thua nhưng bắt buộc phải thi đấu với quyết tâm và sự tập trung cao nhất.
Đó có thể là một đòn tâm lý chiến, đòn khích tướng Mata, đưa anh trở lại với hiện tại, rằng anh không còn quá quan trọng với đội bóng, đánh vào tự ái của số 10, để giúp anh tập luyện và thi đấu năng nổ hơn, quyết tâm hơn để chứng minh cho cả thế giới thấy rằng Mourinho đã sai (và theo lời Mourinho thì ông rất thích điều này). Hơn thế nữa là để răn đe tất cả các cầu thủ khác, rằng không ai không thể bị thay thế, chỉ có Mourinho mới có quyền lực tối cao, hoặc nghe lời ông hoặc làm bạn với ghế dự bị, chỉ thế thôi.
Và sau đó kết quả thế nào, chúng ta phần nào hiểu rõ, sau những tận đầu mùa giải không được vào sân thường xuyên và có trận còn phải làm khán giả đúng theo nghĩa đen. Mata của Chelsea giờ đây thi đấu đầy nỗ lực, chúng ta bắt đầu làm quen với việc anh tích cực tranh cướp bóng hơn, chịu lùi sâu hơn để hỗ trợ đồng đội trong khâu phòng ngự, và ít rườm rà hơn trong tấn công. Để đáp lại, “Người đặt biệt” cũng rất chuyên nghiệp khi giữ lời hứa của mình đó là cho anh ra sân ngay từ đầu ở trận gặp Steaua trong khuôn khổ Champions League vì những nỗ lực trong tập luyện và thi đấu của anh.
Và những người hâm mộ The Blues như tôi, cũng nhận thức được rằng Mata đang thay đổi để phù hợp với lối chơi mà Mourinho xây dựng. Sự thay đổi này chỉ mang lại những điều tích cực cho chính bản thân anh và cho đội bóng mà thôi.