Aniston cho biết, mối quan hệ của Angelina và Brad đã thực sự chấm dứt từ khá lâu rồi, có thể tính từ thời điểm Angelina mang bầu hai nhóc sinh đôi. Không chỉ thế, Jen còn khẳng định một cách chắc chắn việc rạn nứt này hoàn toàn được dựa trên những chứng cớ xác thực chứ không phải là do cô suy diễn. "Khi tôi nhìn thấy hình ảnh của họ tại buổi họp báo của tổ chức từ thiện UNICEF ngày 10/12 vừa qua, tôi càng khẳng định rằng những gì mình nghi ngờ là sự thật. Mặc dù họ cố tình tỏ ra rất mặn nồng trước ống kính của kí giả, nhưng ngôn ngữ cơ thể đã nói lên điều ngược lại. Angelina tỏ ra thân thiết với Brad và anh ấy cũng thế, nhưng nếu bạn để ý sẽ thấy người Brad khá cứng lại khi Angie ôm. Đó là một thế đứng vô cùng không tự nhiên chút nào. Và tay anh ấy đặt lên người Angie cũng vô cùng lỏng lẻo", Jen thẳng thắn phát biểu trên tạp chí NE của Mỹ. Ngoài ra Jen còn cho biết thêm, cô là người duy nhất nhận ra sự giả tạo đó trong hành động của cặp đôi này là bởi vì mình đã từng có... kinh nghiệm.
Không chỉ thế, ngôi sao nổi tiếng 40 tuổi này còn tiết lộ, trục trặc xảy ra giữa Brad và Angie nảy sinh từ khi cô sinh bé Shiloh. Đứng trước nguy cơ tan vỡ, Angie đã “cố đấm ăn xôi” ép Brad sinh thêm 2 đứa con nữa. "Cô ấy định dùng con cái để níu chân người tình, giống như tôi trước kia. Tôi hoàn toàn hiểu được tâm lí đó vì trước kia tôi cũng đã từng thế. Khi nghe phong thanh chuyện Brad và Angie, tôi đã đề nghị anh ấy có một đứa con với mình để hàn gắn lại quan hệ. Nhưng Brad không làm được. Với Angie chắc chắn anh ấy cũng thế, nhưng Angie “cao tay” hơn, cô ấy đã đi thụ tinh nhân tạo".
Mặc dù khẳng định mối quan hệ của chồng cũ và tình địch đang đi đến hồi kết, nhưng Jen vẫn phản đối quyết liệt tin đồn cô mong cho Brad bỏ Angie để quay về với mình. "Nếu các bạn đặt địa vị vào tôi, các bạn sẽ hiểu nỗi cay đắng mà tôi gánh chịu trong những năm qua. Tôi không làm gì sai, vậy mà tôi mất tất cả, gia đình, hạnh phúc chỉ vì một người phụ nữ xa lạ. Tôi không căm ghét cô ta, nhưng tôi cũng không thể mong kẻ mang đau khổ cho mình sống hạnh phúc được. Tôi không làm được điều đó. Chuyện họ chia tay, tôi không nhảy lên sung sướng, nhưng tôi cảm thấy được an ủi phần nào. Tôi không hẹp hòi, nhưng đã là người, ai chả có phần ích kỉ cho riêng mình", Jennifer trải lòng trên tạp chí NE.
Có lẽ một sự thật đau lòng đã được phơi bày, đó là cho dù đã 5 năm trôi qua, nhưng những nỗi đau về cuộc hôn nhân tan vỡ vẫn ám ảnh Jennifer Aniston. Cô vẫn day dứt về những tổn thương mà Brad và Angie đã gây ra cho mình. Khi đọc được những lời tâm sự của Jen trên báo, rất nhiều người đã tỏ ra cảm thông với cô và lên án Angelina. Họ cho rằng nếu Brad có bỏ Angie bây giờ, thì đó cũng là do cô nàng bị quả báo do những lỗi lầm mình gây ra mà thôi.