Ông Jamie Spears mới xuất hiện trong buổi điều trần của phiên tòa để quyết định nên hay không nên gian hạn việc kết tội và bắt giam Lutfi và bạn trai cũ của Brit, tay nhiếp ảnh Adnan Ghalib.

Phiên tòa thực sự sẽ mở vào hôm thứ tư tới nhưng ông Jamie đã ra tòa làm chứng và cáo buộc ngày hôm qua vì ông sắp rời khỏi thành phố trong khoảng thời gian chính thức của phiên tòa.

Trong bản cáo buộc của mình, bố của cô công chúa nhạc Pop nói rõ rằng ông đã phát hiện như thế nào và đã tin rằng Sam vẫn cố gắng giữ liên lạc với Brit dù đã bị cấm liên lạc từ hồi năm ngoái.

Cũng theo ông Jamie thì vú em của gia đình Britney đã phát hiện cô chủ của mình đang nói chuyện điện thoại di động ở trong phòng giữa đêm khuya. Mà vấn đề là Brit không có điện thoại di động mà cô ấy vẫn thường dùng điện thoại của bố hay điện thoại gia đình mà thôi.

Vì vậy khi một lần con gái rời khỏi nhà, ông đã kiểm tra ví của cô và phát hiện một chiếc điện thoại di động trả trước nhãn hiệu Nokia. Sau đó ông đã nói chuyện với Brit và cô đã giải thích rằng ai đó đã đưa nó cho cô khi cô đang ở khách sạn Peninsula. Theo cáo buộc của ông Jamie, một người đã đưa điện thoại cho Brit và nói rằng: "Đó là gửi từ Sam và Adnan. Hãy giữ lấy chiếc điện thoại này".

Xem kĩ những con số trên điện thoại, ông Jamie phát hiện những cuộc gọi từ một người mà ông tin chắc rằng đó là Sam với nickname là "CityGalN310" và Adnan với nickname là "Ruba".

Ngày 10/1/2009, Sam sử dụng nickname "CityGalN310" đã gửi những tin nhắn đến cho ông Jamie trước khi quyết định gọi điện cho ông. Ông Jamie đã kể lại trong phiên tòa rằng: "Sam muốn tôi biết rằng chỉ có cô ấy (Brit) mới giúp đỡ được anh ta bằng bất cứ cách nào, rồi anh ta bắt đầu khóc. Và rằng mẹ và gia đình anh ta rất buồn vì tôi đã gán cho anh ta 1 cái tên tồi tệ".

Về những tin nhắn, ông Jamie nói thêm "chúng rất là phiền phức, như là những mối đe dọa lớn của chúng tôi vậy... như kiểu ai đó đang cố gắng để tống tiền con gái tôi".

Và bố của Brit đã không dừng thái độ nói chuyện gay gắt trong phiên tòa. Sau đó ông con miêu tả Sam Lutfi như một "dã thú ăn thịt người", rằng anh ta rất là nguy hiểm với con gái ông. Anh ta đã gây ra rất nhiều nỗi đau khổ, hoài nghi trong lòng Brit và cô ấy sẽ đánh mất mình nếu không thoát ra khỏi con người này.

Trong khi đó tay nhiếp ảnh Adnan đã không có mặt tại buổi điều trần cũng không gửi người đại diện pháp lý của mình tới phiên tòa. Luật sư của Sam - ông Brian Freedman lên tiếng xác nhận thân chủ của mình không phải là một mối đe dọa. Và không có bằng chứng nào vào thời điểm này chứng minh được thực sự Sam là người có nicknam CityGalN310 hay đã gọi điện cho Britney.

Trong thời gian nghỉ giải lao của phiên tòa, luật sư Freedman đã nói với tạp chí OK rằng: "Tạo ra một thái độ hiên ngang nhưng không phải là bất cứ điều gì ông Jamie khai trong phiên tòa hoặc trong các giấy tờ chứng minh được rằng, cả Sam và Britney đã thực sự có những mối liên hệ qua điện thoại. Rất là khó khăn để chứng minh rằng Sam phạm tội "quấy rối" nếu như không thể chứng minh họ đã từng nói chuyện với nhau một lần duy nhất trong khoảng thời gian 11 tháng".

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?

Bedshed Highpoint Vùng: Maribyrnong. Phone: 9317 3122
Xem thêm

chuyên về các dịch vụ có liên quan đến Trang trí nội thất tại các vùng trong Melbourne.