Italia: Bộ trưởng da màu Cecile Kyenge thách thức những lời thóa mạ
Bà Cecile Kyenge.
Cecile Kyenge - Bộ trưởng da màu đầu tiên và cũng là 1 trong 7 thành viên nữ trong nội các của Thủ tướng Italia Enrico Letta, đang đương đầu với thách thức lớn nhất, khó khăn nhất trên cương vị Bộ trưởng: Đấu tranh để thông qua một dự luật chống lại tệ nạn kỳ thị chủng tộc, kỳ thị màu da vốn đã ăn sâu trong xã hội Italia từ nhiều thế hệ và hiện đang chiếm tỉ lệ không nhỏ trong xã hội Italia, thậm chí ngay trong cơ cấu chính trị nước này.
Ưu tiên quan trọng nhất của nữ Bộ trưởng Cecile Kyenge chính là thúc đẩy quyền công dân bình đẳng cho người nhập cư hoặc những người sinh ra trên đất Italia có cha mẹ là người nhập cư.
Ngay hôm làm lễ tuyên thệ nhậm chức Bộ trưởng Hòa nhập xã hội trong nội các mới của Thủ tướng Enrico Letta, 27/4/2013, bà Kyenge đã tuyên bố trước báo giới là sẽ cố gắng vận động các đảng phái trong Quốc hội Italia thông qua một dự luật mới với những quy định nâng cao hơn nữa quyền lợi của người nhập cư, chẳng hạn như sẽ tạo điều kiện dễ dàng hơn cho những đứa trẻ có cha mẹ là người di cư được đăng ký công dân ngay sau khi chào đời thay vì phải đợi đến năm 18 tuổi như quy định hiện hành. Quy định luật pháp khắt khe đối với người có gốc nhập cư là một trong những nguyên nhân chủ yếu khiến cho người gốc nhập cư ở Italia không thể có được cuộc sống tốt đẹp như những người Italia khác.
Năm nay 48 tuổi, bà Kyenge sinh ra ở Congo, đến Italia từ năm 1983 để theo học ngành y và tốt nghiệp khoa Phẫu thuật Đại học Cattolica del Sacro Cuore ở thủ đô Rome. Sau khi tốt nghiệp, bà vào làm việc trong Bệnh viện thành phố Modena, chuyên khoa giải phẫu mắt. Năm 1994, bà lấy chồng là một người Italia bản địa. Chồng bà là kỹ sư, và hai người quen biết nhau khi ông được bà phẫu thuật mắt tại Bệnh viện Modena.
Là một người nhập cư, từng bị đối xử kỳ thị bởi màu da của mình, Kyenge hiểu rõ những vấn đề mà người nhập cư không được may mắn như mình, nhất là những người đến từ châu Phi, phải chịu. Bởi thế, ngoài công việc của một bác sĩ phẫu thuật, Kyenge còn tham gia hoạt động trong các tổ chức xã hội hoạt động vì lợi ích người nhập cư.
Năm 2002, bà đứng ra thành lập một tổ chức xã hội mang tên Hiệp hội Y học liên văn hóa, với mục tiêu thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau giữa các nền văn hóa khác nhau và xây dựng tiến trình hiểu biết, hòa nhập và hợp tác giữa Italia và châu Phi. Suốt nhiều năm qua, nhất là từ năm 2010 đến nay, bà là phát ngôn viên toàn quốc cho hiệp hội vì quyền lợi người nhập cư mang tên "March First".
Trong vai trò này, bà tích cực hoạt động, kết nối với các tổ chức, hiệp hội khác nhau, vận động khắp nơi, lôi kéo sự ủng hộ của một số tờ báo, tạp chí, kể cả báo điện tử, đối với quyền lợi người nhập cư ở Italia.
Năm 2004, đánh dấu bước đầu tiên Kyenge tham gia vào đời sống chính trị Italia, với việc được bầu giữ một vị trí của đảng Dân chủ Italia cánh tả khu vực quận Modena. Năm 2009, bà được bầu làm ủy viên Hội đồng thành phố Modena, sau đó là ủy viên phụ trách chính sách người nhập cư của đảng Dân chủ Italia (PD) khu vực Emilia-Romagna. Đến tháng 2/2013, Kyenge lần đầu tiên được bầu vào Hạ viện Italia và sau đó là được bổ nhiệm Bộ trưởng Nội các.
Nỗ lực vượt qua khó khăn, vượt qua sự kỳ thị để vươn lên trong cuộc sống của chính bản thân bà Kyenge đã là một tấm gương, là niềm khích lệ để nhiều người Italia nhập cư gốc châu Phi khác noi theo và phấn đấu vươn lên. Tuy nhiên, ở đất nước Italia, sự kỳ thị đối với người da đen nhập cư đã trở thành một lề thói sâu đậm trong đời sống xã hội. Và người ta không thể chịu được trước sự kiện một người da đen nhập cư như bà Kyenge bước lên nấc thang cao cấp trong chính phủ. Vì vậy, ngay hôm làm lễ nhậm chức, bà đã đón nhận những cú tấn công đầu tiên của thành phần phát xít, kỳ thị chủng tộc với những lời thóa mạ gay gắt trên các mạng Internet, và đặc biệt là sự miệt thị công khai của các chính khách chống dân nhập cư.
Kỳ thị công khai và gay gắt nhất đối với bà Kyenge không ai khác là những chính khách của đảng Liên đoàn Phương Bắc - một đảng cực hữu, chống nhập cư, từng liên minh chặt chẽ với cựu Thủ tướng Silvio Berlusconi. Một trong những lời thóa mạ xằng bậy nhất của thành phần phát xít Italia dành cho bà Kyenge là việc gọi bà là "Con khỉ Congo", kèm theo những lời mỉa mai rất thiếu văn hóa.
Riêng phần đảng Liên đoàn Phương Bắc cũng đưa ra những lời nhục mạ, như Mario Borghezio, một nghị sĩ thuộc đảng này bảo rằng, "coi chừng bà ta áp đặt cả các truyền thống bộ lạc của bà ta nữa đấy"(?). Ông Borghezio còn "phán" thêm một câu: "Trông bà ta giống con mụ quản gia hơn là một bộ trưởng Chính phủ".
Những lời thóa mạ, xúc phạm nhân phẩm Bộ trưởng Kyenge như nêu trên đã khiến cho những người Italia chân chính, có trách nhiệm và có văn hóa cảm thấy hổ thẹn và chính họ đã đứng ra bênh vực cho bà Kyenge. Bản thân ông Borghezio đang bị cư dân mạng "ném đá" tơi tả vì phát biểu của mình về bà Kyenge, thậm chí có đến 75.000 người ký tên đòi kỷ luật hay cách chức ông. Quốc hội Italia đang tiến hành một cuộc điều tra về những lời lẽ xúc phạm nêu trên.
Xã hội Italia đang thay đổi, với sự gia tăng số dân nhập cư trong thành phần dân cư Italia. Theo thống kê, vào năm 1991, chỉ có 1 trên 100 dân Italia mang hộ chiếu nước ngoài. Ngày nay, tỉ lệ đó là 1 trên 12. Cũng theo thống kê, 1 trong 5 trẻ em sinh ra ở Italia ngày nay có cha mẹ là người nước ngoài hoặc gốc nước ngoài. Những người có điều kiện vươn lên trong xã hội như bà Kyenge rất hiếm, còn lại đa phần dân da đen nhập cư ở Italia đều làm những công việc mà dân Italia bản xứ không muốn làm, như thợ hồ, giúp việc nhà, phục vụ người cao tuổi…
Trong bối cảnh xã hội đó, việc tạo ra một xã hội công bằng, trong đó quyền lợi của người nhập cư được quan tâm đầy đủ, sẽ là sứ mệnh cao cả nhưng cũng rất khó khăn đối với bà Kyenge
Authors: My Anh - Tổng Hợp từ Internet