Koresh Mouzuni tranh cử với bản kế hoạch viết tay “cho người Do Thái thuê đảo Hawaii để họ không giết hại trẻ em ở dải Gaza” và lời hứa không để ba mình làm bộ trưởng đã gây xôn xao dư luận Iran trong những ngày này. Theo các hãng thông tấn địa phương, Mouzuni cũng là ứng viên duy nhất đệ trình bản kế hoạch viết tay vạch ra những chính sách mà cậu sẽ thực hiện nếu đắc cử. Ứng viên nhí này cho hay ưu tiên số 1 của cậu chính là “ngăn chặn việc giết hại trẻ em trên thế giới giống như những gì đang diễn ra ở dải Gaza”. Mouzuni đến trụ sở bầu cử cùng với ba mình. Mặc dù còn ít tuổi nhưng cậu vẫn được đối xử như những ứng viên khác. Những câu hỏi đặt ra cho Mouzuni đều liên quan đến tình hình Israel và chương trình hạt nhân ở Iran.

Đối với vấn đề Israel, rõ ràng cậu bé đã bị ảnh hưởng bởi đường lối giải quyết xung đột Israel-Palestine của đương kim Tổng thống Mahmoud Ahmadinejad. Mouzuni tuyên bố: “Tôi sẽ mua đảo Hawaii nơi Obama sinh ra và cho người Israel thuê để ở. Do đó họ sẽ không giết hại trẻ em ở dải Gaza”. Liên quan đến kế hoạch hạt nhân Iran, khi được hỏi cậu có biết ý nghĩa của “chiếc bánh vàng” - 1 trong những giai đoạn trong quá trình làm giàu uranium, Mouzuni trả lời: “Tổng thống không có nghĩa là phải tự mình biết tất cả mọi thứ về năng lượng hạt nhân và làm thế nào để làm giàu uranium. Tổng thống chỉ cần biết làm thế nào để điều khiển mọi việc”.

Ứng viên nhí này đã bắt đầu nghĩ về sự kết hợp trong tương lai: “Nếu tôi trúng cử, tôi sẽ bổ nhiệm ông Ahmadinejad giữ chức phó thủ tướng”. Cậu cũng hứa sẽ không bổ nhiệm ba mình làm bộ trưởng. Những người bỏ phiếu cho Mouzuni sẽ là “tất cả những người mẹ của trẻ em”. Khi được hỏi nếu không đắc cử trong cuộc bầu cử này cậu sẽ làm gì, Mouzuni cho biết: “Tôi sẽ lên kế hoạch chuẩn bị cho các cuộc bầu cử tổng thống tiếp theo”.

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?

Central Skylights Vùng: Dandenong. Phone: 9999 1526
Xem thêm

Cung cấp và lắp đặt giếng trời Velux skylights, rẻ và đẹp tại Melbourne