Nhiều người tham gia lễ hội đã đi tiểu tiện ngay trên đường phố, đập phá cửa sổ của các gia đình và nôn mửa ra vườn của họ khi có khoảng 45.000 người đổ dồn về các con phố ở Flemington và Ascot Vale sau khi Lễ hội âm nhạc Future Music Festival ở Flemington Racecourse kết thúc vào khoảng 10pm hôm Chủ nhật, ngày 8/3. Ông John Bellenger, một người dân ở Duncan St, cho biết ông và những người hàng xóm đã rất khiếp sợ. Ông Bellenger cho biết thêm tình trạng phá hoại tài sản trở nên nghiêm trọng nhất từ trước tới nay, mặc dù đây chỉ là vấn đề tái diễn sau các buổi nhạc hội tại trường đua và gần các khu sân bãi ở Ascot Vale.

Thanh tra khu vực Moonee Valley, ông Nigel Howard, cho biết “một số” người đã bị bắt, nhưng vì lực lượng cảnh sát còn đang thiếu, trong khi số người tham dự lễ hội lại đông gấp đôi so với con số mà ban tổ chức thông báo. Thanh tra Howard cho rằng giữa ban tổ chức và cộng đồng cần có sự liên lạc tốt hơn. Uỷ viên khu vực Moonee Valley South, ông Jim Cusack, theo dõi lượng người đến và dời khỏi lễ hội và nói rằng đây là một sự việc đáng thất vọng. Về phần mình, ban tổ chức Lễ hội Future Entertainment đã không hề có lời giải thích nào cho những thắc mắc của báo chí.

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?

MRC North West Vùng: St Albans. Phone: 1300 676 044
Xem thêm