Hối hận vì lỡ tát vợ một cái

08:32' 15-09-2017
Một tuần trôi qua, vợ tôi không đay nghiến, chì chiết nữa mà giờ cô ấy im lặng, coi tôi không hề tồn tại trên cuộc đời này.


ảnh minh họa

Trong một lần thiếu kiềm chế, tôi đã cho vợ một cái tát. Lý do vợ tôi sai nhưng tôi cũng nóng quá không kiềm chế được. Hôm đó, tôi đánh vợ ngay trước mặt mẹ vợ. Đánh vợ xong, tôi ân hận, để vợ mắng chửi tôi cũng không hề phản ứng lại vì tôi biết như thế nào đi nữa thì đã đánh vợ là sai rồi. Một tuần trôi qua, vợ tôi không đay nghiến, chì chiết nữa mà giờ cô ấy im lặng, coi tôi không hề tồn tại trên cuộc đời này. Vợ nói từ giờ trở đi tôi đừng mong cô ấy tôn trọng.

Tôi yêu vợ, đặc biệt rất thương con gái bé bỏng chưa được một tuổi, nhỡ vợ chồng tôi chia tay thì con bé sẽ thiệt thòi đến mức nào? Giờ mỗi lần trở về nhà là không khí nặng nề lắm, vợ chẳng thèm chào nói với tôi bất cứ câu nào. Tôi hối hận khi đã lỡ tay đánh vợ, giờ phải làm sao đây?

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?

MRC North West Vùng: St Albans. Phone: 1300 676 044
Xem thêm

Article sourced from XALUAN.

Original source can be found here: http://xaluan.com/modules.php?name=News&file=article&sid=1894424