Hoàng tử Anh Harry cho biết đã tiêu diệt được nhiều chiến binh trong các lần xuất kích chống Taliban khi tham chiến lần 2 tại Afghanistan với tư cách là pháo thủ trên trực thăng tấn công Apache.

 

Hoàng tử Anh cho biết, “chúng tôi buộc phải nổ súng khi cần“.

Cháu trai 28 tuổi của Nữ hoàng Elizabeth, người thứ ba ở hàng thừa kế ngai vàng Anh, sẽ trở về vào cuối tuần này sau 20 tuần tham chiến cùng lực lượng NATO tại doanh trại quân đội Bastion, tỉnh Helmand, miền nam Afghanistan.

Trong các cuộc trả lời phỏng vấn trước khi rời Afghanistan, hoàn thành sứ mệnh tham chiến lần hai tại đây, Hoàng tử Anh Harry cho biết đã tiêu diệt được nhiều chính binh Taliban. “Vâng, chúng tôi đã nổ súng khi cần thiết, tiêu diệt mạng sống để cứu mạng sống. Nhưng đặc biệt chúng tôi là một hàng rào vững chắc nhất”.

“Nếu kẻ nào tìm cách làm điều xấu đối với người của chúng tôi, chúng tôi sẽ loại bỏ chúng”, con trai thứ hai của Thái tử Charles và cố Công nương Diana cho biết trong một trong rất nhiều cuộc phỏng vấn được hé lộ với báo chí.

Hoàng tử Anh trên trực thăng Apache.

Phiến quân Taliban trước đó đã tuyên bố sẽ tìm mọi cách bắt cóc hoặc giết Hoàng tử Harry khi anh tham chiến tại Afghanistan. Căn cứ Bastion đã bị tấn công đúng vào ngày sinh nhật của Hoàng tử tháng 9 năm ngoái, nhưng không rõ Hoàng tử Anh có phải là mục tiêu tấn công hay không hay cuộc tấn công của Taliban là nhằm phản ứng trước bộ phim được cho là xúc phạm Đấng tiên tri Mohammed. Trong vụ tấn công, hai lính thủy đánh bộ Mỹ đã bị giết.

Được biết với chức danh Đại úy Harry Wales, Hoàng tử Anh đã được điều động tới Afghanistan 4 tháng trước, ngay sau vụ bêbối ảnh khỏa thân, trong đó Hoàng tử được thấy trong tình trạng không mảnh vải che thân với một phụ nữ cũng khỏa thân tại khách sạn ở Las Vegas.

“Không được đối xử đặc biệt”

Hoàng tử Anh ăn, ngủ, nghỉ cùng với các phi công khác.

Nhiệm vụ của Hoàng tử Harry là phi công phụ trên máy bay Apache, điều khiển hệ thống vũ khí của máy bay khi đội 662 Squadron của Hoàng tử xuất kích để hỗ trợ binh sỹ dưới mặt đất, khi chiến đấu với Taliban, hoặc tháp tùng các trực thăng khác trong các sứ mệnh sơ tán người bị thương.

Tuy nhiên, Hoàng tử Anh cho biết giết kẻ thù không phải là những gì anh mong muốn khi trở thành pháo thủ trên trực thăng Apache, trực thăng được trang bị rocket, tên lửa và một khẩu súng máy.

“Đó không phải là lý do tôi chọn nhiệm vụ này. Lý do là đưa mọi thứ ngoài kia trở lại bình thường”, Hoàng tử Harry cho biết.

Trong lần tham chiến đầu tiên ở Afghanistan từ 2007-2008, Harry là binh sỹ chiến trường tại Helmand trong 10 tuần. Tuy nhiên, lần tham chiến này đã bị rút ngắn sau khi tin tức chi tiết về Hoàng tử bị rò rỉ trên báo chí.

Trong các phỏng vấn mới đây, Hoàng tử Harry cho rằng anh trai, Hoàng tử William, phi công trực thăng tìm kiếm và cứu hộ của Không lực Hoàng gia Anh, sẽ cũng sẽ “thích” tới Afghanistan. “Thành thực, tôi không thấy được lý do vì sao anh ấy không thể tới”, Hoàng tử Harry cho hay.

Hoàng tử cũng cho biết anh không nhận được sự đối xử đặc biệt nào trong khi tham chiến và ăn, ngủ, nghỉ ngơi bình thường cùng với các phi công khác.

Việc gia nhập quân ngũ đã giúp nâng tầm của Hoàng tử Harry tại Anh, giúp “kiềm tỏa” được phần nào được “đứa con hư” của Hoàng gia Anh, “đứa con” từng thú nhận hút hít cần sa, uống rượu khi chưa tới tuổi cho phép và làm báo chí thế giới xôn xao khi mặc bộ đồng phục của Phát xít Đức trong một bữa tiệc hóa trang.

Là một trong những chàng trai độc thân quyến rũ nhất thế giới, cuộc sống cá nhân của Hoàng tử Harry luôn thu hút báo giới. Tuy nhiên, Hoàng tử cho rằng, những trò vui vẻ của anh ở Vegas trước đây, nơi Hoàng tử xả hơi trước chuyến đi tới Afghanistan, là việc riêng tư, không nên bị xâm phạm.

Nhưng thật đáng ngạc nhiên, Harry cho rằng anh có cuộc sống bình thường, thoải mái trong quân đội hơn bất kỳ hoàng tử Anh nào.

“Cha tôi luôn cố gắng nhắc cho tôi nhớ tôi là ai và những điều đại loại như thế”, Hoàng tử Harry nói. Hoàng tử cũng không quên nhắc lại những kỷ niệm buồn với báo chí khi còn nhỏ, ám chỉ đến mẹ Diana, người thiệt mạng trong vụ tai nạn xe hơi tại Paris khi đang bị paparazzi bám đuổi. Năm đó Harry 12 tuổi.

Hoàng tử Harry cũng cho biết luôn đọc xem báo chí viết gì về mình.

Anh công bố sẽ rút gần một nửa trong số 9.000 binh sỹ khỏi Afghanistan vào cuối năm nay, và số còn lại dự kiến sẽ rút khi sứ mệnh của NATO chấm dứt vào cuối năm 2014, kết thúc cuộc chiến cướp đi sinh mạng của 440 quân nhân Anh kể từ cuộc chiến do Mỹ dẫn đầu vào năm 2001.

Authors: My Anh - Tổng Hợp từ Internet

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?

Aus Solar Energy Group Vùng: Noble Park North. Phone: 0415 933 135
Xem thêm