Hoá ra trưởng thành lại bắt đầu bằng những ngày mệt mỏi như vậy
Xin chào bạn…
Có lẽ bạn đang nghe những dòng này vào một buổi tối rất bình thường.Nhưng không hiểu sao, lòng mình lại chẳng bình thường chút nào.
Tuổi 18 — cái tuổi mà ai cũng nói là đẹp nhất. Nhưng với mình, nó lại là những ngày dài đầy mơ hồ khi mình đứng giữa quá nhiều lựa chọn,mà lại không chắc con đường nào là dành cho mình và cũng không biết rằng liệu mình chọn con đường đó sẽ hợp với mình không?
Áp lực đến từ những con số,từ những kỳ thi,từ ánh mắt kỳ vọng của gia đình, mọi người xung quanh…và cả từ chính mình. Có những ngày mình ngồi trước bàn học,ngồi rất lâu, rất lâu…nhưng chẳng thể tập trung nổi. Không phải vì mình không muốn cố gắng,mà là vì mình thấy mệt.
Mệt vì cứ phải chạy,mà không biết phải đi như thế nào và đích đến của mình sẽ ở đâu? Mệt vì so sánh bản thân với người khác,để rồi nhận ra mình vẫn chưa đủ tốt, chưa đủ giỏi.
Nhưng rồi mình chợt nghĩ…có lẽ, trong số những người đọc bài viết này ở tuổi 18 cũng từng như vậy. Cũng từng lạc hướng,từng nghi ngờ chính mình,từng cảm thấy tương lai là một điều gì đó rất xa và rất mờ.
Có thể mình chưa biết mình sẽ trở thành ai. Nhưng ít nhất giờ đây mình vẫn đang đi và vẫn tiếp tục đi tiếp cho dù chậm một chút,dù có lúc muốn dừng lại… nhưng những ngày tháng "cuối cấp" vẫn khẽ trôi qua kẽ tay như ánh nắng cuối chiều, vừa chạm tới đã vội tắt. Vì thế mình vẫn cứ bước tiếp, không hẳn vì đã biết mình đang đi đâu, mà có lẽ vì chẳng còn cách nào khác ngoài việc đi qua nó.
Có những điều đến tận bây giờ vẫn chưa thể gọi tên, chỉ lặng lẽ ở đó, như một khoảng trống rất nhỏ nhưng đủ để mình cảm thấy chênh vênh giữa chính tuổi 18 của mình và có lẽ, trưởng thành không phải là biết hết mọi thứ,mà là học cách bước tiếp dù vẫn còn rất nhiều điều chưa rõ ràng.
Chúc bạn…và cả mình, sẽ đủ dũng cảm để đi qua những ngày mơ hồ này.
Bạn đang tìm dịch vụ về Giáo dục?
Trường có truyền thống về các chương trình học thuật, âm nhạc, thể thao và nghệ thuật.
Article sourced from BLOGRADIO.
Original source can be found here: https://blogradio.vn/hoa-ra-truong-thanh-lai-bat-dau-bang-nhung-ngay-met-moi-nhu-vay-nw250133.html