Họ gọi em - người đàn bà đã cũ

01:23' 06-07-2025
Họ gọi em... Người đàn bà đã cũ

Họ gọi em... Người đàn bà đã cũ

Bởi lỡ đò đứt gánh đoạn nhân duyên

Tiều tụy, xác xơ trái tim đã dần quên

Chuyện yêu đương ngoài kia của thế giới.

 

Họ gọi em... Người đàn bà nông nổi

Dại khờ yêu ở cái tuổi đôi mươi

Tin đường mật lời chót lưỡi đầu môi

Để rồi buông lơi khi người ta quay bước.

 

Em đã khóc giữa cuộc tình mất - được

Tuổi thanh xuân bao mơ ước dở dang

Nhận về mình hết thảy những bàng hoàng

Những đắng cay mà người từng ban tặng.

Đàn bà cũ như người đi ngược nắng

Ôm đau thương chôn cất tận hố sâu

Lời nói yêu hay những thứ ngọt ngào

Đã vô nghĩa chẳng bao giờ mong nữa.

 

Xin ai đó đừng mang thêm lời hứa

Hay niềm tin gieo rắc ở nơi em

Hãy cứ để đàn bà cũ êm đềm!

Với cuộc sống chẳng cần thêm ai nữa.

 

Một cuộc tình đã lắm điều chát chúa

Đã hằn in bởi vết khứa thẳm sâu

Đàn bà cũ tự khóc sẽ tự lau

Cũng quen rồi nên đâu cần thông cảm.

 

Đời vô thường ở đây là cõi tạm

Thế cho nên cũ mới cũng như nhau

Mặc cho người cứ xát muối làm đau

Đàn bà cũ em nào đâu dám trách.

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?

Central Skylights Vùng: Dandenong. Phone: 9999 1526
Xem thêm

Cung cấp và lắp đặt giếng trời Velux skylights, rẻ và đẹp tại Melbourne


Article sourced from BLOGRADIO.

Original source can be found here: https://blogradio.vn/ho-goi-em-nguoi-dan-ba-da-cu-nw248578.html