Báo chí Anh đã đăng đàn thông tin Chelsea chấp nhận thỏa thuận để bán Juan Mata cho M.U với mức giá 37 triệu bảng. Đó chắc chắn là bản hợp đồng nổi bật nhất của thị trường chuyển nhượng mùa đông năm nay
Tuy nhiên trước những thông tin đang ngày 1 nóng về vụ chuyển nhượng này thì HLV Moyes đã từ chối tiết lộ thêm thông tin về thương vụ trước báo chí. Cho tới lúc này, vị chiến lược gia người Scotland vẫn lặng yên về thương vụ và chỉ khẳng định: “M.U sẽ không đề cập đến bất kỳ điều gì về thương vụ Mata”.
Báo chí Anh đăng tin David Moyes đã đồng ý sẽ trả lương cho Mata gấp đôi mức lương hiện tại của anh tại Chelsea. Mata sẽ được hưởng lương 140.000 bảng/tuần cộng thêm khoản tiền thưởng. Mới đây, cha của Mata cũng đã lên tiếng xác nhận thương vụ đang đi đến hoàn tất.
Sang M.U Mata cũng sẽ lấy lại cơ hội để hy vọng được khoác áo đội tuyển Tây Ban Nha ở World Cup 2014. Còn M.U thì không có gì phải nói, lực lượng hiện nay của họ hiện thiếu cả về lượng lẫn chất, Mata là một sự bổ sung không thể hoàn hảo hơn. Dựa vào hoàn cảnh, rõ ràng việc Mata đến M.U là một thương vụ quá hợp lý. Nhưng cũng có thể, các yếu tố hoàn cảnh đã tạo nên sự ảo tưởng quá lớn, HLV "cáo già" Mourinho hoàn toàn có thể cười vào mũi đối thủ
HLV Moyes kiên quyết lặng yên trước thông tin hoàn tất thương vụ (ảnh: Getty)
M.U hiện đang bị rơi vào cuộc khủng hoảng trầm trọng, đặc biệt là sau trận thua trước Chelsea tuần qua. Vì thế, nếu Mata gia nhập M.U thì anh sẽ sở hữu bản hợp đồng giá trị nhất của Quỷ đỏ trong mùa chuyển nhượng, đồng thời cũng được coi là thành công lớn nhất trong lịch sử chuyển nhượng của CLB.
Trước đó, vào năm 2008, bản hợp đồng lớn nhất của M.U là tiền đạo Berbatov với mức giá 30,7 triệu bảng.