Những tưởng sau khi được Sir Alex “chọn mặt gởi vàng”, đưa lên làm tân HLV M.U, Moyes sẽ có được sự nghiệp huy hoàng hay chí ít cũng phải thoát ly được cái cảnh “nghèo khó” của Everton. Thế nhưng Moyes không được may mắn như vậy, ông chỉ rời “bể khổ” này để đến “bể khổ” khác mà thôi.
Có lẽ đối với nhiều người, việc chuyển đến làm HLV từ một đội bóng “làng nhàng” như Everton đến một đội bóng hàng đầy như M.U là điều mơ ước của không ít HLV. Thực sự thì sức hút từ chiếc ghế nóng của M.U chưa bao giờ ngừng hấp dẫn cả. Chỉ là có nhiều, rất nhiều người không hề biết chiếc ghế đó “nóng” đến độ nào. Giờ đây có lẽ David Moyes đã thấm thía được điều này.
|
|
|
HLV David Moyes đã có một khởi đầu tồi tệ ở Man United. Ảnh: Internet. |
Trên lỹ thuyết, dẫn dắt một đội bóng như M.U sẽ thuận lợi hơn đối với Everton bởi M.U giàu hơn, cầu thủ chất lượng hơn, mục tiêu của họ cao hơn nên đương nhiên sẽ tạo được nhiều động lực hơn. Thế nhưng có lẽ David Moyes đến với M.U vào thời điểm không thuận lợi chút nào. Điều này là bất khả kháng bởi cho đến cuối mùa giải trước Sir Alex vẫn chưa hề có ý định chia tay nghiệp cầm quân của mình. Chính Sir Alex cũng phải bất ngờ và bất lực trước tình trạng sức khỏe đột nhiên xấu đi không báo trước của mình. Vì vậy David Moyes mới được chọn. Điều đáng nói ở đây là mùa trước M.U giành chức vô địch nước Anh không do chất lượng đội hình mang lại mà chính nhờ tài năng của Sir Alex. Trong kì chuyển nhượng Moyes lại không thể nào đem về “Nhà hát của những giấc mơ” một bảng hợp đồng chất lượng. Điều này có nghĩa là Moyes buộc phải hoàn thành trách nhiệm bảo vệ chức vô địch với một đội hình chẳng hề mạnh lên, thậm chí là còn suy yếu hơn mùa giải năm ngoái bởi Michael Carrick, linh hồn của Quỷ, đã 32 tuổi và chưa hẳn đảm bảo đủ thể lực chinh chiến đến cuối mùa.
Sức mạnh đội hình suy yếu, truyền thông tấn công dồn dập, bất đồng với các học trò của mình, sức ép buộc phải vô địch và cả sự lớn mạnh không ngừng của đối thủ. Với một HLV lần đầu nắm giữ một đội bóng lớn, lần đầu xác định mục tiêu là vô địch thì những sức ép này đối với Moyes quả là một cực hình. Nói như vậy mới thấy David Moyes đúng là người đàn ông khốn khổ.
Bạn đang tìm dịch vụ về Thời trang?
Đại hạ giá các loại thời trang cao cấp với các thương hiệu nổi tiếng