Sau trận Super Sunday vừa qua, có lẽ Arsenal cũng nên thầm cảm ơn Chelsea vì chỉ cho họ thấy tầm quan trọng của cái "xương sống".
|
|
Trận cầu hấp dẫn, giàu kịch tính giữa Arsenal và Chelsea đã kết thúc bất phân thắng bại tại vòng 34 EPL vừa qua. Tuy nhiên dư âm của nó vẫn còn gây nhiều tranh cãi, bàn luận về những tình huống bỏ lỡ đáng tiếc trong ghi bàn, công tác của trọng tài chính chưa thật sự thuyết phục khán giả hâm mộ hai đội bóng, do ông bỏ lỡ nhiều tình huống thổi phạt quả 11m nếu nghiêm khắc và cương quyết hơn.
Đặc biệt là toàn đội Chelsea, fan hâm mộ và HLV Mourinho tỏ ra bất mãn cách cầm còi của trọng tài Michael Oliver. Theo nhận định của họ thì ông trọng tài này lẽ ra phải cho The Blues ít nhất được hưởng một quả phạt đền khi thủ môn Ospina xô ngã một cách thô bạo ngôi sao tiền vệ Oscar trong vòng cấm địa, và nhờ pha ra tay đầy bạo lực này mà hậu vệ trẻ Bellerin kịp thời phá bóng ra vạch vôi khung thành. Nếu không, có lẽ Arsenal đã bị thủng lưới từ pha bóng trên, ngay cả được đá phạt đền đi nữa.
Và người đau buồn nhất chắc chắn là Giáo sư Wenger ở lần thứ 13 giáp mặt đội bóng của Mourinho. Nỗi đau chồng chất nỗi đau khi triều đại của HLV người Pháp Wenger không cách nào hạ được đội bóng do Mourinho dẫn dắt qua 13 lần toàn thua và hòa "tâm phục, khẩu phục" trước Chelsea.
Ngoài tài năng bố trí chiến thuật và nhân sự trong đội hình thi đấu hợp lý theo chiến thuật phòng ngự, phản công trứ danh theo kiểu Mourinho, Chelsea còn sở hữu đội hình ba tuyến đồng đều. Đặc biệt hàng tiền vệ và hậu vệ của họ thi đấu rất quả cảm, lăn xả ở ngay cái "xương sống" theo trục giữa của đội hình Chelsea gồm 4 tân binh được mua về hồi năm ngoái.
Đó là thủ môn Courtois, tiền vệ thủ Matic, tiền vệ công Fabregas và trung phong sát thủ Diego Costa. Chính cái "xương sống" vững chắc và bén nhọn này đã góp công lớn giúp Chelsea tràn trề hy vọng, nếu không muốn nói là cầm chắc trong tay chức Vô địch EPL năm nay.
Họ hợp với cặp trung vệ Terry và Cahill hình thành một pháo đài kiên cố, khó đánh sập nhất so với 19 đội bóng còn lại của Premier League. Hãy xem Quỷ đỏ MU mới chỉ trong vòng một tuần lễ đều phải nhận thất bại cay đắng trước Chelsea một bàn thua, đáng nói nhất là họ lại gục ngã thảm bại dưới tay đội bóng đàn em Everton đến ba bàn thua không gỡ. Tất cả đều do hàng thủ quá lỏng lẻo, kém gắn bó và quyết liệt.
Huyền thoại sân Highbury trước đây là cựu ngôi sao trung phong Henry đã khuyên HLV Wenger nên mua cái trục giữa còn khiếm khuyết, và chưa thật sự mạnh mẽ theo từng vị trí trên sân từ thủ môn, trung vệ, tiền vệ thủ và tiền đạo. Nhất là vị trí trung vệ thép, tiền vệ đánh chặn tài hoa và tiền đạo sát thủ theo mô hình của Chelsea rất có hiệu quả và dễ cho HLV Mourinho triển khai đội hình thi đấu dễ dàng hơn.
Một cái trục giữa vô cùng quan trọng và lợi hại vì nó bắt đầu từ vị trí thủ môn một đường thẳng trực diện khung thành nhà đến trung vệ, tiền vệ phòng ngự, và tiền đạo. Một huyết mạch rất quan trọng, một con đường "sinh tử" hướng trực diện vào khung thành nhà của mỗi đội bóng.
Do đó nếu muốn Vô địch EPL vào mùa tới, Arsenal cần mua thêm "Cái xương sống" để Giáo sư không phải thất vọng triền miên một lần nữa nếu gặp lại Mou-Team lần thứ... 14 sắp tới.
Theo tinthethao