Trông chúng giống như chưa được phủ màu sắc ngoài lớp áo trắng.

Một chú nhím với đôi mắt hồng, bộ lông trắng muốt.

Trong thế giới thiên nhiên muôn hình vạn trạng, có bao giờ bạn hình dung sẽ ra sao nếu tất cả cởi bỏ lớp "áo khoác" ngoài sặc sỡ để chỉ còn lại một màu trắng muốt. Điều này vốn dĩ đã xảy ra, đó là thế giới của loài vật bị bệnh bạch tạng.

Những con thú đáng yêu dưới đây có thể mắc chứng bệnh này, hoặc cũng có thể thuộc loài số hiếm với màu trắng đặc trưng, nhưng hãy cùng chiêm ngưỡng chúng và tưởng tượng một thế giới chỉ toàn màu trắng.

Chú quạ trên dây điện đang hét lên: "Đồ... đen như quạ".

Em sóc vừa khóc sưng cả mắt.

Hươu con ngơ ngác: "Sao cô ấy không có đốm như mình nhỉ".

Cá voi bị nước biển rửa trôi màu sắc.

Chú chuột túi trông thật dễ thương.

Có ai nỡ lột da chú cá sấu này để làm túi xách chứ?

"Này, tôi là hổ đấy nhé, không phải tượng sáp".

Khổng tước trắng muốt như cô dâu.

Khi ngựa vằn bị bạch tạng...

Chim cánh cụt cô đơn giữa bầy đàn.

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Thời trang?

Brand Collective Vùng: Northcote. Phone: 0430 455 285
Xem thêm

Đại hạ giá các loại thời trang cao cấp với các thương hiệu nổi tiếng