Với Ferguson, MU giành được mọi danh hiệu vô địch cao quý nhất mà một đội bóng có thể có được. Tuy nhiên Sir Alex năm nay đã 68 tuổi, độ tuổi lẽ ra ông đã phải về hưu để nghỉ ngơi. Chính bởi vậy, ngày chia tay vị chiến lược ra người Scotland này không còn xa nữa.
Trước khi trận chung kết Carling Cup với Tottenham diễn ra tối nay, Ferdinand trả lời phỏng vấn cho biết: “Với Ferguson, MU đã trở thành CLB mạnh nhất thế giới. Tôi không thể nhớ nổi là ông ấy đã mang về Old Trafford bao nhiêu danh hiệu nữa. Tuy nhiên, cũng đã sắp tới lúc Ferguson nói lời tạm biệt bởi sức khỏe không cho phép ông tiếp tục làm việc trong sức ép cực lớn nữa”.
“Nếu bạn hỏi tôi muốn ai sẽ thay thế Ferguson thì chắc chắn tôi sẽ chọn Jose Mourinho mà không phải mảy may suy nghĩ. Tài năng của Mourino thì ai cũng đã rõ. Ở thời điểm hiện tại, không tính Ferguson thì Mourinho là HLV xuất sắc nhất thế giới. Sẽ là tuyệt vời nếu được làm việc với ông ta tại Old Trafford.”
Ferdinand cũng nhận xét về trận chung kết tối nay: “Chúng tôi đang có phong độ tốt và cực kỳ hưng phấn. Tottenham có trong đội hình nhiều cầu thủ chất lượng nhưng tôi tin MU sẽ đánh bại họ để giành chức vô địch. Danh hiệu Carling Cup sẽ giúp chúng tôi thêm tự tin để chinh phục nốt chặng đường còn lại của mùa giải”