Hãy cứ yêu hết mình

17:04' 15-05-2026
Một cánh cửa khép lại chưa chắc tất cả cánh cửa đều khép lại với ta nên hãy cứ yêu và đừng lo sợ bởi tổn thương rồi sẽ giúp bạn nhận ra ai thật lòng với bạn mà thôi.

Lúc chưa lập gia đình thì tôi luôn có suy nghĩ nên lấy người tôi yêu hay lấy người yêu tôi. Bởi đa phần nhiều người thường nói lấy người yêu mình thì mình có thể hạnh phúc bởi người ta xem mình là người quan trọng nhất. Còn nếu lấy người mình yêu thì có thể mình sẽ là người tổn thương và thiệt thòi nhất. Nhưng với tôi một khi đã yêu thì phải yêu hết mình và trong tình yêu không có chuyện tính toán ai thiệt ai hơn cả. Bởi sau khi kết hôn rồi và đã trải qua biết bao sóng gió thì tôi càng ngộ ra lấy người nào miễn là bản thân mình cảm thấy thật hạnh phúc là được. Đâu có ai có thể sống thay mình được đâu.

Ngày yêu anh thì tôi bất chấp mọi lời ngăn cản của gia đình để được bên anh. Đến khi chuẩn bị kết hôn tưởng chừng sẽ sống hạnh phúc bên nhau cả đời thì anh lại phản bội. Cũng ngay từ đầu, anh đã không hề trân trọng tình yêu mà tôi dành cho anh thế nên anh nhẫn tâm lừa dối tôi. Thế mà, tôi chẳng hề hay biết gì cả. Mặc định là anh yêu tôi nhiều lắm. Để rồi giờ tôi nhận lấy sự thật đắng cay. Bấy lâu nay, tôi quá chủ quan đặt trọn niềm tin vào anh mà chẳng một chút nghi ngờ nào. 

Giờ nhìn lại tất cả chuyện đã xảy ra thì tôi nhận ra mình quá dại khờ. Ngày đầu tiên gặp anh khi tôi đang thực tập tại công ty anh làm việc. Mấy chị đồng nghiệp làm chung với anh luôn cố gắng tạo cơ hội cho chúng tôi. Bởi theo cảm nhận của họ thì anh luôn tạo cho mọi người cảm giác an toàn tuyệt đối và vẻ bề ngoài quá hoàn hảo. Tôi thì suy nghĩ đơn giản ai mà chẳng từng trải quá khứ không đẹp chứ. Bởi anh đối xử với tôi rất tốt và luôn nâng niu chiều chuộng tôi vậy hỏi sao tôi không thể siêu lòng cho được. Và anh luôn quan tâm bất cứ gì miễn là chúng có liên quan tới tôi. Cả những ngày tôi buồn hay vui thì anh luôn để ý cảm xúc của tôi từng chút một mà chẳng cần tôi phải lên tiếng. Thế nên, tôi cần gì phải suy nghĩ hay đắn đo gì nữa.

Khi tôi tranh cãi với gia đình thì cũng chính anh động viên tôi về xin lỗi mẹ. Anh nói mẹ tôi cũng đau lòng không khác gì tôi. Mặc gia đình tôi đối xử tệ với anh nhưng anh chưa từng oán trách gì hết. Bởi thế, tôi làm sao tôi có thể nghi ngờ gì anh. Thế nên, khi mọi chuyện vỡ lẽ thì tôi nhận ra mọi việc đều nằm trong kế hoạch đã định sẵn của anh ngay từ đầu. Vốn dĩ, anh chỉ muốn trả thù mẹ tôi thôi. Vì dù sao những gì tôi đã chịu tổn thương cũng chẳng thấm thía gì với những gì anh đã phải chịu đựng. Tôi biết những việc mà mẹ tôi đã gây ra có thể không xứng đáng nhận sự tha thứ từ anh. Nhưng dù sao đó cũng là mẹ tôi nên tôi không thể nào có thể oán trách gì mẹ cả.

Dù sao mẹ cũng đã sai khi làm tan vỡ một gia đình đang hạnh phúc. Ba anh bỏ đi biệt xứ để mặc mẹ anh tổn thương và đau bệnh mà mất đi. Anh phải sống với ông bà ngoại. Tuổi thơ anh luôn phải chứng kiến cảnh mẹ anh luôn phải chịu những trận đòn roi của ba. Chẳng một ngày nào anh được sống trong tình yêu thương của ba mẹ. Thế nên, anh căm hận mẹ tôi cũng là vậy. Dẫu sao, giờ mỗi người cũng nhận lấy nghiệp báo của mình rồi. Chỉ có tôi là người chịu nhiều tổn thương từ anh mang đến. 

Có lần, anh tìm đến và mong tôi hãy tha thứ cho anh bởi dù sao chúng tôi cũng từng bên nhau gần ba năm. Quãng thời gian không quá dài nhưng cũng đủ để vết thương lòng khó phai trong tim. Ngày anh cưới, tôi vẫn đến chúc mừng anh. Bởi dù sao đi nữa, anh cũng là người tôi từng yêu tha thiết. Sau tất cả mọi chuyện đã qua, tôi nhận ra tình yêu là một cái gì đó mà bất cứ ai cũng nên một lần trải qua vui hay buồn của nó. 

Tôi không đánh đồng chúng ta chỉ nên lấy người mình yêu. Bởi sau mọi chuyện đã xảy ra với tôi thì tôi nhận ra chỉ cần bản thân tôi cảm thấy hạnh phúc thì dù là người ấy yêu nhiều hay ít không quan trọng. Miễn là chúng ta thật lòng yêu nhau cùng nhau vượt qua khó khăn trong cuộc sống này là được. Một cánh cửa khép lại chưa chắc tất cả cánh cửa đều khép lại với ta nên hãy cứ yêu và đừng lo sợ bởi tổn thương rồi sẽ giúp bạn nhận ra ai thật lòng với bạn mà thôi.

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?

Central Skylights Vùng: Dandenong. Phone: 9999 1526
Xem thêm

Cung cấp và lắp đặt giếng trời Velux skylights, rẻ và đẹp tại Melbourne


Article sourced from BLOGRADIO.

Original source can be found here: https://blogradio.vn/hay-cu-yeu-het-minh-nw250287.html