Em gọi người ấy là Dì, còn anh gọi người ấy là Chị. Chúng em thực sự rất muốn được đến với nhau...

Ảnh minh họa

Mẹ em mất sớm, cha em đi bước nữa. Dì là người hiền hậu, đã hy sinh cả tuổi xuân để nuôi bố mẹ bệnh nặng và nuôi em trai ăn học. Lúc bố mẹ qua đời, dì mới đến với ba em khi dì đã lớn tuổi và không thể sinh nở.

Dì chăm lo nuôi dạy em và em gái em nên người. Em luôn quý mến và kính trọng dì, không bao giờ muốn gì buồn lòng.

Em trai dì, tên H, hơn em 8 tuổi. Lúc nhỏ chúng em luôn nô đùa quấn quýt bên nhau. Khi thành thiếu nữ, không hiểu sao trong tim em chỉ có hình ảnh của H và H cũng vậy. Qua một thời gian dài né tránh, lúc chúng em vượt qua được mặc cảm “cậu”, “cháu” để thổ lộ tình yêu với nhau thì cũng chính là lúc cha và dì biết chuyện tức giận, ngăn cản. Dì còn kiên quyết đòi chia tay ba con để giữ được “cậu út” và “tiếng thơm” gia đình.

Để tránh làm khó cho mọi người, anh lặng lẽ ra đi không nói với ai một tiếng, kể cả con suốt 7 năm. Từ đó, dì giận em, cho rằng vì em, dì đã mất đi cậu em trai duy nhất. Em biết, dì càng thương H bao nhiêu thì lại càng giận em bấy nhiêu. Em cũng đã đau khổ, tuyệt vọng nguyện sống một mình tới già nuôi em.

Ngày ba mất, em tưởng mình đã gục ngã hoàn toàn nhưng điều kỳ diệu đã xảy ra. Sau 7 năm biệt tin, hôm nay anh ấy trở về. Trong vòng tay anh, em như người chết sống lại.

Trước khi qua đời, cha còn còn trăn trối: đồng ý cho em và H đến với nhau. Nhưng dì vẫn kiên quyết không đồng ý.

Chị ơi, chúng em tha thiết sống bên nhau và cùng muốn phụng dưỡng dì vì công ơn của dì đối với hai đứa đều lớn. Anh cũng đau khổ không kém gì em. Anh bảo không thể để mất em. Nhưng nếu chúng em bỏ đi, tuổi già của dì sẽ ra sao? Hay bây giờ đến lượt em bỏ di để dì yên tâm dưỡng tuổi già bên em trai mình? ….

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Thời trang?

Brand Collective Vùng: Northcote. Phone: 0430 455 285
Xem thêm

Đại hạ giá các loại thời trang cao cấp với các thương hiệu nổi tiếng