Hãy chờ đợi và tin tưởng anh vợ nhé

14:00' 14-11-2015
Anh từng hứa với em rằng, anh sẽ nắm chặt tay em đến cuối đời. Khi nghe anh nói vậy, em đã nép vào người anh đầy tin tưởng. Em cũng biết rằng, để kết hôn được với nhau, chúng mình đã phải trải qua một chặng đường dài.

Anh từng hứa với em rằng, anh sẽ nắm chặt tay em đến cuối đời. Khi nghe anh nói vậy, em đã nép vào người anh đầy tin tưởng (Ảnh minh họa)

Vợ à, không hiểu em nghĩ gì mà để lại anh một mình trong căn nhà có quá nhiều kỷ niệm của hai vợ chồng rồi trốn đi như vậy. Em có biết là anh đã tìm em điên cuồng suốt mấy ngày hôm nay hay không? Em có biết là tim anh cứ bị bóp nghẹt khi nghĩ đến cảnh em một mình chịu ấm ức rồi ngồi khóc ở một xó xỉnh nào đó hay không? Thế mà em vẫn không chịu mở điện thoại, không chịu để lại một dấu vết nào để anh biết rằng, em vẫn bình yên.

Em có nhớ ngày mình mới quen nhau không? Em bé nhỏ nên cứ đi cạnh anh là em sợ lạc. Rồi em cứ đòi nắm tay anh mỗi khi sang đường. Cứ như thế cho suốt mấy năm trời, đến khi mình kết hôn, em vẫn giữ thói quen nắm chặt tay anh mỗi khi hai vợ chồng đi đâu đó. Đến mức, anh thuộc được cả từng cung cách của em, anh còn nhớ rất rõ, vì bàn tay em rất nhỏ nên khi lồng vào tay anh, em cứ kêu đau vì bị những ngón tay của anh kẹp chặt. Những lúc như thế, anh cứ đưa bàn tay của em lên miệng hôn thật nồng nàn.

Anh từng hứa với em rằng, anh sẽ nắm chặt tay em đến cuối đời. Khi nghe anh nói vậy, em đã nép vào người anh đầy tin tưởng. Em cũng biết rằng, để kết hôn được với nhau, chúng mình đã phải trải qua một chặng đường dài. Gia đình em phản đối, gia đình anh dọa nạt. Công việc của anh phải di chuyển nhiều, em thì hay đau ốm. Có đợt em buồn chán quá, đã nghĩ đễn việc buông tay nhưng anh vẫn kiên trì nắm tay em.

Rồi chúng mình có nhà, có những khoảng thời gian hạnh phúc của một đôi vợ chồng. Em cứ nhìn anh bằng ánh mắt đầy yêu thương, hãnh diện từng ngày. Anh hiểu những lúc đó, vợ anh đang dành cho anh những lời cảm ơn xen lẫn tự hào, rằng mình cũng có một ông chồng “oách” đấy chứ. Dĩ nhiên là anh biết hết được những điều ấy vì em luôn bảo anh là “bác sỹ tâm lý đi guốc trong bụng người khác mà”.

Thế mà hôm nay, em để anh lại một mình rồi ra đi không một lời nhắn nhủ. Khi anh thức dậy, quơ tay sang bên cạnh tìm em thì không thấy. Bình thường sáng nào em cũng dậy sớm để chuẩn bị đồ ăn sáng cho anh, nhưng hôm nay, bếp vẫn trống không. Cảm giác lúc đó của anh thật kinh khủng, bởi anh chưa từng nghĩ rằng, một ngày nào đó sẽ không còn được thấy bóng dáng của em trong căn nhà này nữa.

Anh biết nguyên do em bỏ đi. Tất cả cũng chỉ vì tờ giấy khám sức khỏe sinh sản hôm nọ. Khi em đến bệnh viện mang nó về, anh đã thấy mắt em đỏ hoe. Anh hỏi thì em không nói, chỉ bỏ vào giường nằm. Tối đó, anh lén lục túi xách của em thì thấy kết quả ghi “vô sinh”. Anh cũng choáng lắm chứ. Nhưng anh nghĩ, chắc người buồn nhất bây giờ là em. Bởi em luôn muốn làm một người mẹ tốt và toàn tâm toàn ý chăm sóc cho con chúng ta.

Anh biết em chịu nhiều sự đả kích từ gia đình anh. Mẹ anh đã nhiều lần xúc phạm em và bảo em buông tha cho anh để anh đi tìm hạnh phúc mới. Bà bảo rằng, cưới nhau đã 4 năm mà không có con thì phải cho anh đi tìm vợ mới. Những lúc đó, anh biết em đau đớn lắm. Thế nên sau khi nhận được kết quả khám, em đã lẳng lặng bỏ đi để anh có thể tìm được hạnh phúc khác.

Anh nắm tay em là để vượt qua giông bão cuộc đời chứ không phải để buông khi gặp trắc trở (Ảnh minh họa)

Nhưng em không biết một điều rằng, anh không thể hạnh phúc nếu người ở bên cạnh anh không phải là em. Anh nắm tay em là để vượt qua giông bão cuộc đời chứ không phải để buông khi gặp trắc trở. Thế nên, anh sẽ đi tìm em, sẽ nắm chắc tay em để chúng ta cùng đối mặt với những sóng gió của cuộc đời. Đừng một mình chịu đựng nỗi đau em ạ, bởi anh cũng là người, anh cũng yêu thương em hết lòng, anh làm sao chịu nổi nếu biết em đau khổ.

Dù người ta nói rằng, “hôn nhân là mồ chôn của tình yêu”, nhưng anh tin, đó chỉ là do họ chưa biết cách để tìm được hạnh phúc. Với em, anh đã tìm được cách, thế nên, anh sẽ kiên cường nắm tay em cho đến khi trút hơi thở cuối cùng. Hãy chờ đợi và tin tưởng anh vợ nhé.

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Siêu thị?

Big Sam Market Vùng: Niddrie. Phone: 9366 2237
Xem thêm

chuyên bán các loại thực phẩm tươi ngon như trái cây, thịt, cá,...


Article sourced from XALUAN.